CẢM ƠN KHỔ ĐAU

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA

CẢM ƠN KHỔ ĐAU

Niềm đau nổi khổ ít nhiều
Cho ta hiểu biết những điều trả vay
Tình người có lúc đổi thay
Biển lòng dậy sóng tháng ngày chưa yên

Cảm ơn đau khổ nghiệp duyên
Nhiếp tâm tỉnh thức xa miền vô minh
Sống không phân biệt trọng khinh
Dung hòa từ ái nhân sinh giao mùa

Cái buồn bán chẳng ai mua
Cái vui không đến càng chua chát lòng
Mặc đời cứ mãi long đong
Ngược dòng bến đổ đục trong tùy thời

Rủi may lắm lúc đổi dời
Ngẫm suy thiếu đủ chưa vơi nổi niềm
Lắng nghe nhịp đập buồng tim
Thấy thương sự sống để tìm bình an...


BẠCH VÂN NHI
 

Hoa Vô Tướng

Well-Known Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
731
Điểm tương tác
262
Điểm
63
Bình an đâu phải kiếm tìm

Thấy ra lẻ trực, hợp hòa sẽ yên

Tri ân mạch nghiệp lưu truyền

Tự tay chuyển vận sửa cuồng thành Như!

Chạm duyên hỉ, xã nhất như

Lý Chân chẳng mất thuận duyên chuyển dòng

Biết sai tự chỉnh lỗi lầm

Một đường duyên khởi, tùy duyên vẹn Thiền!

:D:D:D:D:D

Cảm ơn khổ đau!

Khi tri ân thì kẻ ác đã thành toàn đều là công Đức!

Cảm ơn nhân duyên!

Khi pháp lạc hiện hữu thì tất cả nhân duyên đều tác hiện cảnh giới này!

Cảm ơn tất cả!

Khi biết rõ tất cả duyên khởi thì tri ân tất cả pháp giới, vì nhân duyên này!!!
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên