LÀM NGƯỜI HÃY RÁNG SỐNG TỐT
Hảy lắng nghe nghĩa sâu lý Đạo
Hiểu và Thương kiến tạo tình người
Hoa kia khoe sắc thắm tươi
Phai tàn rồi cũng rụng rơi lìa cành
Dụng ái ngữ khởi sanh duyên thuận
Nghiệp theo ta bất luận trẻ già
Thế nhân trong cõi ta bà
Trôi lăn sinh tử hà sa luân trầm
Những thị phi mê lầm buông bỏ
Mối oan khiên lớn nhỏ giải trừ
Dưỡng nuôi hạt giống nhân từ
Hoa bi trổ quả thật hư tỏ tường
Trong cuộc sống lòng thường chấp ái
Nhiếp tâm lành mãi mãi bình yên
Chờ mùa hoa đạo gieo duyên
Hương sen tỏa ngát vườn thiền thắm tươi...
BẠCH VÂN NHI
Hảy lắng nghe nghĩa sâu lý Đạo
Hiểu và Thương kiến tạo tình người
Hoa kia khoe sắc thắm tươi
Phai tàn rồi cũng rụng rơi lìa cành
Dụng ái ngữ khởi sanh duyên thuận
Nghiệp theo ta bất luận trẻ già
Thế nhân trong cõi ta bà
Trôi lăn sinh tử hà sa luân trầm
Những thị phi mê lầm buông bỏ
Mối oan khiên lớn nhỏ giải trừ
Dưỡng nuôi hạt giống nhân từ
Hoa bi trổ quả thật hư tỏ tường
Trong cuộc sống lòng thường chấp ái
Nhiếp tâm lành mãi mãi bình yên
Chờ mùa hoa đạo gieo duyên
Hương sen tỏa ngát vườn thiền thắm tươi...
BẠCH VÂN NHI