NGHIỆP DUYÊN
Nghiệp lành dữ do ta tạo tác
Nợ trả vay qua các ngỏ đời
Chướng duyên tùy mỗi kiếp người
Kiên trì tu sửa sẻ vơi khổ sầu
Tiếng chuông ngân lắng sâu tâm thức
Sự sống còn chưa dứt trầm luân
Nguyện xin nẻo đạo gội nhuần
Thuận duyên huân tập nương thân cửa thiền
Bước chân đi tâm thiền lắng đọng
Mỗi tư duy theo bóng với hình
Quán thân tìm lại chính mình
Lỗi lầm sám hối vô minh xa dần
Vì cái tôi bao lần tự mãn
Chữ từ bi quên lãng hành trì
Quay về bờ giác huyền vi
Xả ly biệt nghiệp tầm tri đạo mầu...
BẠCH VÂN NHI