NHỚ MẸ
Ngày xưa có Mẹ dặn dò
Khéo ăn thì no khéo co thì ấm
Trải bao dâu bể thăng trầm
Mẹ đâu còn nửa để tâm sự buồn
Con nào quên lãng cội nguồn
Quê hương có một nên luôn hướng về
Cho dù đời sống bộn bề
Hẹn ngày trở lại dựa kề người thân ...
BẠCH VÂN NHI
Ngày xưa có Mẹ dặn dò
Khéo ăn thì no khéo co thì ấm
Trải bao dâu bể thăng trầm
Mẹ đâu còn nửa để tâm sự buồn
Con nào quên lãng cội nguồn
Quê hương có một nên luôn hướng về
Cho dù đời sống bộn bề
Hẹn ngày trở lại dựa kề người thân ...
BẠCH VÂN NHI