Thơ ca, Danh ngôn Phật Học Sưu Tầm

TamTâmVôHữuĐắc

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
189
Điểm tương tác
49
Điểm
28
* Người phàm thì nghiệp nặng, tình mê
Phật thì nghiệp tận, tình không.

* Túng sử bách thiên kiếp
Sở tạo nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ

Dịch: Trải qua trặm ngàn kiếp
Nghiệp tạo chẳn mất tiêu
Nhân duyên đầy đủ thời
Quả báo hoàn tự thọ

* Vãng tích sơ tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham, sân, si
Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh
Nhất thiết ngã kim giai sám hối

Dịch : Thủa xưa tạo bao ác nghiệp
Điều do từ lũy kiếp tham, sân, si
Ba nơi thân, miệng, ý không làm chủ
Trước sau cầu sám hối đặng an

* Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai

Dịch : Con người sống trong ái dục, sống một mình, chết một mình, đến một mình, đi một mình.

* Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu
Người biết điều phục tâm mình thì khỏi bị hồn ma trói cột.

* Người đời quý của báo
Của báo khổ lụy người
Ta quý phút thanh tịnh
Thanh tịnh thấy Niết bàn

* Tâm tà khẩu xà
Tâm tịnh khẩu Phật
Tâm tà thì ma độ
Tâm tịnh thì Phật độ

* Hơn người thì người ghét
Thua người thì người khinh
Hại người tức hại mình
Bằng người thì người không bằng lòng
----> Chỉ có nước đi tu:To funny:
 

Tâm Viên

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 10 2015
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8
VÔ MINH

Em từ nguyên thủy lạc về đây
Tịch tĩnh vơi đi, vọng lấp đầy
Phút chốc hốt nhiên về chốn cũ
Dặm đường đưa tiễn tái xum vầy.

(Vạn Bùi)
22365342_713656818835323_68183460064952464_n.jpg
 

Tâm Viên

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 10 2015
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8
NHÀN CƯ

Tóc muối pha mây dẫu lắm trần
Quạt đời phe phẩy gió lân lân
Thả tâm thư thả nhìn nhân thế
Nhàn! Giử tâm minh tắm bụi trần
Đối cảnh tà dương nghiêng bóng xế
Bạt ngàn xanh thẩm, gió chiều ngân
Thông reo vi vút, mình ta với..
Ta với mình ta lạc thú bần.


24899676_737614129772925_3996451650529988191_n.jpg
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,706
Điểm tương tác
772
Điểm
113
NHÀN CƯ

Tóc muối pha mây dẫu lắm trần
Quạt đời phe phẩy gió lân lân
Thả tâm thư thả nhìn nhân thế
Nhàn! Giử tâm minh tắm bụi trần
Đối cảnh tà dương nghiêng bóng xế
Bạt ngàn xanh thẩm, gió chiều ngân
Thông reo vi vút, mình ta với..
Ta với mình ta lạc thú bần.


24899676_737614129772925_3996451650529988191_n.jpg

Ôi thôi ! "Lạc thú với cảnh bần",
"Nhàn cư", thân ấy nợ vang ngân.
Đàn na tín thí nhiều khôn kể,
Nhàn chưa ? Tâm ấy vẫn lấm trần ?!

 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên