TƯ DUY
Trăng dù sáng cả bầu Trời
Cũng không thể sánh đèn nơi Tâm mình
Soi cùng khắp cả nhân sinh
Cuộc đời được mấy chân tình sẻ chia ?
Người thân có lúc đoạn lìa
Sống còn hơi thở canh khuya thêm sầu
Cuối đường sanh tử về đâu ?
Luân hồi một kiếp qua cầu biệt ly
Trần gian lắm cảnh đến đi
Vui buồn nào khác tằm vì nợ dâu
Trả sao khi đến bạc đầu ?
Nghiệp duyên rũ sạch tròn câu hạnh lành
Thế nhân hòa hợp vô tranh
Đó là hạnh phúc sẳn dành cho ta
Vượt qua khổ não phong ba
Tình người mãi mãi thăng hoa diệu kỳ...
BẠCH VÂN NHI
Trăng dù sáng cả bầu Trời
Cũng không thể sánh đèn nơi Tâm mình
Soi cùng khắp cả nhân sinh
Cuộc đời được mấy chân tình sẻ chia ?
Người thân có lúc đoạn lìa
Sống còn hơi thở canh khuya thêm sầu
Cuối đường sanh tử về đâu ?
Luân hồi một kiếp qua cầu biệt ly
Trần gian lắm cảnh đến đi
Vui buồn nào khác tằm vì nợ dâu
Trả sao khi đến bạc đầu ?
Nghiệp duyên rũ sạch tròn câu hạnh lành
Thế nhân hòa hợp vô tranh
Đó là hạnh phúc sẳn dành cho ta
Vượt qua khổ não phong ba
Tình người mãi mãi thăng hoa diệu kỳ...
BẠCH VÂN NHI