Tu muộn

KimLien

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
5 Thg 8 2011
Bài viết
128
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
VietNam
Tu muộn

GN - Năm nay tuổi đã bảy ba/ Tu thời chưa đủ tuổi già đến nơi/ Thế nên quá muộn một đời...


anh%20niem%20Phat.jpg

Ảnh minh họa

Năm nay tuổi đã bảy ba
Tu thời chưa đủ tuổi già đến nơi
Thế nên quá muộn một đời
May mà còn kịp theo lời Phật khuyên
Tu trong một kiếp hiện tiền
Nhất tâm niệm Phật về miền Tây phương
Giờ đã có chỗ dựa nương
Niệm Phật duy nhất một phương cứu nàn
A Xà Thế đã làm càn
Sám hối, niệm Phật thoát nàn ai ơi!
Đã biết quyết không nghỉ ngơi
Để khi mãn cuộc về nơi cõi lành
Pháp môn Niệm Phật tu hành
Bao người tu chứng quả thành chẳng sai
Tín - Hạnh - Nguyện đến Liên đài
A Di Đà Phật niệm hoài đừng quên.
Thanh Tú
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
"Mạc đãi lão tha phương cầu đạo
Cô phần đa thị thiếu niên nhân"


Chớ đợi tuổi già đi tìm đạo
Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh
.


Khuyên ai chớ nói loanh quanh
Quyết tâm cầu đạo, quả lành không sai.

Hởi người tuổi trẻ đa tài (phamvandung57)
Nghìn năm há dễ "bọng cây - rùa mù"
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Cõi ấy không não phiền đau khổ
Tuổi sống lâu vô số vô biên
Muốn chi thời có được liền
Thân người nào cũng bằng sen hóa thành
Cõi ấy vốn trọn lành trọn sáng
Ai cũng đều viên mãn thần thông
Đường xa muôn dặm Tây Đông
Nhưng đi chỉ mất nội trong phút giờ
Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa
Đi cúng dường Phật ở khắp nơi
Đi về trong buổi ngọ thời
Người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai
Nên ai cũng đồng giai Bồ tát
Không người nào sa lạc phàm phu
Hạ ngươn kẻ phát tâm tu
Cầu về Cực Lạc là đầu nhập môn.
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên