- Tham gia
- 20/3/07
- Bài viết
- 599
- Điểm tương tác
- 65
- Điểm
- 28
Kiếp nhân sinh huyễn hóa phù du
Ngày lại ngày thoáng chóc trôi qua
Đạo giác ngộ nữa đường chưa tiến
Tóc lại bạc mỗi ngày thêm trắng xóa
Thế gian sao lắm việc ão huyền
Một hí trường hoàn toàn vô nghĩa
Chán ngắt rồi những vòng oan nghiệp
Trối buộc người khắp cả thân tâm
Ta quyết chí một đời hướng thượng
Việc thế gian xem nhẹ mọi bề
Cuộc đời có chi đáng tham cầu?
Ngoài việc giải thoát trở về quê cũ!
Trông xa về con đường giác ngộ
Đẹp thay chốn quê nhà yên ổn
Gió mát trăng thanh chỉ ta đi
Thao thức mãi quê hương triều mến
Hỡi quê hương! Biết bao giờ ta mới được trở về!?
Ngày lại ngày thoáng chóc trôi qua
Đạo giác ngộ nữa đường chưa tiến
Tóc lại bạc mỗi ngày thêm trắng xóa
Thế gian sao lắm việc ão huyền
Một hí trường hoàn toàn vô nghĩa
Chán ngắt rồi những vòng oan nghiệp
Trối buộc người khắp cả thân tâm
Ta quyết chí một đời hướng thượng
Việc thế gian xem nhẹ mọi bề
Cuộc đời có chi đáng tham cầu?
Ngoài việc giải thoát trở về quê cũ!
Trông xa về con đường giác ngộ
Đẹp thay chốn quê nhà yên ổn
Gió mát trăng thanh chỉ ta đi
Thao thức mãi quê hương triều mến
Hỡi quê hương! Biết bao giờ ta mới được trở về!?