Tâm Hạnh
Vô minh có cửa quay về
Nương nhờ tuệ giác bờ mê xa lần
Phút giây lạc cõi vô thần
Say mùi tục lụy bụi trần phủ vai
Cái nghiệp không trả vì say
Hồng nhan muôn thuở đổi thay vận thời
Anh hùng lở bước một đời
Trả hoài không hết sao rời nợ xưa
Gom mây xa lại thành mưa
Rửa cho sạch bụi khi chưa cùng đường
Mất còn là sự vô thường
Biết đời bể khổ nhẹ dường như tơ
Một câu Tâm Hạnh ý thơ !
Bạch Vân Nhi
****&****
THỨC TỈNH
Sông mê bến giác đôi bờ
Nợ duyên oan trái đợi chờ hoài công
Tình sâu cho lắm như không
Đời người xuôi ngược theo dòng lảng quên
Hoàng hôn tắt nắng buồn tênh
Thấy lòng hoang vắng sao nên nổi nầy
Nhìn theo con nước vơi đầy
Trong ta còn lại một ngày bình yên
Bạch Vân Nhi
14/04/2014
Vô minh có cửa quay về
Nương nhờ tuệ giác bờ mê xa lần
Phút giây lạc cõi vô thần
Say mùi tục lụy bụi trần phủ vai
Cái nghiệp không trả vì say
Hồng nhan muôn thuở đổi thay vận thời
Anh hùng lở bước một đời
Trả hoài không hết sao rời nợ xưa
Gom mây xa lại thành mưa
Rửa cho sạch bụi khi chưa cùng đường
Mất còn là sự vô thường
Biết đời bể khổ nhẹ dường như tơ
Một câu Tâm Hạnh ý thơ !
Bạch Vân Nhi
****&****
THỨC TỈNH
Sông mê bến giác đôi bờ
Nợ duyên oan trái đợi chờ hoài công
Tình sâu cho lắm như không
Đời người xuôi ngược theo dòng lảng quên
Hoàng hôn tắt nắng buồn tênh
Thấy lòng hoang vắng sao nên nổi nầy
Nhìn theo con nước vơi đầy
Trong ta còn lại một ngày bình yên
Bạch Vân Nhi
14/04/2014
