BÀI THƠ CÚNG DƯỜNG
Kinh về thiền viện TRÚC LÂM
chiềunay lên núi Phụng Hoàng
con vào thiền viện Trúc Lâm nguyện cầu
khói sương theo bóng mây trời
bốn bề rừng núi thắm tươi xanh mầu
con di mỏi gối tâm sầu
đường xa chỉ dến quỳ chân PHẬT ĐÀI
+++
hư không thanh tịnh chốn này
nghe chuông ngân vọng còn vương vấn đời
lòng con luống những bồi hồi
mong duyên sao được gặp THẦY từ bi
dù là con phải ra đi
nhưng mà vẫn mãi tuyệt vời trong con
từ uyên
[ kỷ niệm có lẽ..10 năm ][/code]
Kinh về thiền viện TRÚC LÂM
chiềunay lên núi Phụng Hoàng
con vào thiền viện Trúc Lâm nguyện cầu
khói sương theo bóng mây trời
bốn bề rừng núi thắm tươi xanh mầu
con di mỏi gối tâm sầu
đường xa chỉ dến quỳ chân PHẬT ĐÀI
+++
hư không thanh tịnh chốn này
nghe chuông ngân vọng còn vương vấn đời
lòng con luống những bồi hồi
mong duyên sao được gặp THẦY từ bi
dù là con phải ra đi
nhưng mà vẫn mãi tuyệt vời trong con
từ uyên
[ kỷ niệm có lẽ..10 năm ][/code]