ÐÔI MẮT NGỌC
Ðôi mắt sáng nhìn xa hiểu rộng
Ðôi mắt mờ chiếc bóng thành hai
Mắt là tinh tú sao mai
Mắt là cánh cửa tương lai đón chờ
Ðôi mắt biết dệt mơ với mộng
Mắt thương sầu gió lộng chiều thu
Mắt khôngvướng kiếp ngục tù
Mắt luôn tự tại sương mù cũng tan
Ðôi mắt đẹp tiềm tàng ý sống
Giửa cuộc đời khát vọng phù hoa
Mắt luôn tìm sự an hòa
Ðó là đôi mắt biết tha thứ người
Ðôi mắt ngọc vui cười niềm nở
Ðôi mắt từ trăn trở ai bi
Mắt đau xót kẻ lâm nguy
Mắt thương nhìn đến người khi đói lòng
Trong đôi mắt chử không là có
Mắt cảm thông cái khó cái nghèo
Mắt như giếng nước trong veo
Rửa cho sạch bụi không theo sắc hình
Là cửa sổ tâm linh thánh thiện
Mắt vẫn thường thể hiện giả chân
Mắt là ngọn đuốc tinh thần
Quét màng u ám để gần Tâm đăng
Ðời thống khổ không ngăn giọt lệ
Mắt ưu phiền đâu kể ngày đêm
Dặn lòng mắt hảy ngủ êm
Khép đôi mắt lại lắng chìm nổi đau...
Kính Tặng Quý ÐH trong Diển Ðàn Phật Pháp
VÂN-NHI = 04/06/2009 =
Ðôi mắt sáng nhìn xa hiểu rộng
Ðôi mắt mờ chiếc bóng thành hai
Mắt là tinh tú sao mai
Mắt là cánh cửa tương lai đón chờ
Ðôi mắt biết dệt mơ với mộng
Mắt thương sầu gió lộng chiều thu
Mắt khôngvướng kiếp ngục tù
Mắt luôn tự tại sương mù cũng tan
Ðôi mắt đẹp tiềm tàng ý sống
Giửa cuộc đời khát vọng phù hoa
Mắt luôn tìm sự an hòa
Ðó là đôi mắt biết tha thứ người
Ðôi mắt ngọc vui cười niềm nở
Ðôi mắt từ trăn trở ai bi
Mắt đau xót kẻ lâm nguy
Mắt thương nhìn đến người khi đói lòng
Trong đôi mắt chử không là có
Mắt cảm thông cái khó cái nghèo
Mắt như giếng nước trong veo
Rửa cho sạch bụi không theo sắc hình
Là cửa sổ tâm linh thánh thiện
Mắt vẫn thường thể hiện giả chân
Mắt là ngọn đuốc tinh thần
Quét màng u ám để gần Tâm đăng
Ðời thống khổ không ngăn giọt lệ
Mắt ưu phiền đâu kể ngày đêm
Dặn lòng mắt hảy ngủ êm
Khép đôi mắt lại lắng chìm nổi đau...
Kính Tặng Quý ÐH trong Diển Ðàn Phật Pháp
VÂN-NHI = 04/06/2009 =