B

THO VUI

  • Thread starter bangtam
  • Ngày bắt đầu
B

bangtam

Guest
Di ve dau tieng ve sau moi met ?!
Con bao lau giac mong quanh doi ?
Chot im lang nhu canh dieu da khuat.
Chot nghe buon tren loi cu choi voi...

Giot nuoc mat bong dung choang vai ao
lam bi thuong- van neo vo hinh...
Oi ! kiep song dao - doi lo do
Bao dong day duoi nang binh minh

Day gio phut tinh , say - say , tinh
Toi la ai trong tieng tho dai !!!
" Hoi van huu ! cung trai tim nguyen thuy
Tam van dong - Sao doi sac phan ly ???"

Dang ai dung - giua song doi cuon cuon
Mat thuong nhin muon loai tu bi
Nam mo QUAN - THE - AM - BO - TAT
Vo luong hoa than - bat kha tu nghi

Kinh

BangTam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

B

bangtam

Guest
Giua bui hong.

Sắp hết một vòng quay lãng du
Trên cành lá biếc - đổi màu thu
Có ai thấy được màu sanh , tử
Luống ở bên ta - chẳng lúc dừng .

Mạng sống muôn loài như bọt nước
Vô thường đâu đợi buối già nua
Dưới chân những đóa phù vân trắng
Đó ! bãi dâu xưa , sóng chập chùng.

Mổi bước thu về - thu ngắn lại
mỗi chiều bóng xế - mỗi chiều qua
Thế mà lượng sóng trong tâm thức
Vẫn cuốn người trôi - đến mịt mùng ...

Lau tấm gương mờ - soi lại bóng
tâm này - cảnh đó , thảy đều không
Dừng bút rã rời Tam giới mộng
Biết viết gì hơn - giửa bụi hồng.


* ( Tâm nầy - cảnh dó thảy dều không ) : Không dựa vào tướng của 6 căn + 6 trần = Vọng niệm không sanh

Kính

BangTam
 
B

bangtam

Guest
KHÔ CÁ NỤC

[color=blue]KHÔ CÁ NỤC

Con cá nhỏ nằm phơi mình trên cát
Sóng hững hờ rút tận xuống bờ xa
Tiếng oan hồn từ vỏ ốc kêu ca
Sợ nắng gắt đốt hình hài bõng cháy .

Ôi ! chiếc bóng bé con sao khờ dại
Cứ cong mình cho thịt nát , tan da
Kìa ! nắng trên cao quyền hạng bao la
Cười chế nhiểu tự hào buông điệu hát

Cá không khóc - nhìn biển, trời bát ngác
Cá không hờn -" bởi ai hiểu lòng ta "
Cá không than - khi những lúc mây qua
Cá không đợi - dù giọng mưa bất giát

Thủy triều ơi ! cá quên rồi khao khát
Tâm không còn ghi lại dấu phong ba
Và nắng ơi ! cá đã về nhà
Chào tạm biệt bãi cát màu hư ảnh

Kính
Bangtam
[/color]
 
B

bangtam

Guest
BUỒN,CƯỜI

Suối chiều réo gọi tiếng bâng khuâng
Chiếc bóng vô tri bổng ngập ngừng
Bến mộng - đò đời đưa mấy nhịp ?
Hình hài sóng cuộn - đón trăng rung !!!
.......
.......
Ai thở - ai than ngàn xưa ấy
vọng khúc Tiêu Giang cất ngại ngùng
"Tôi về - hay đến nơi nẻo khuất ,
Dối lòng chẳng nhận tấm tình chung !!! "

Kính
NguyenTranDuyen

* cám ơn bangtam bỏ dấu giùm






 

MinhKinh

Registered
Phật tử
Tham gia
27/2/08
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6
BÀN TAY...

[/i]Xoè bàn Tay ,
Ngẫm ngón Tay...
Dài, Ngắn, Gầy, Béo...Thật đến hay .
Mà làm sao !?
Ngay ngắn lại ,
Việc khó mấy cũng phải chuyển xoay .
Xoè bàn Tay ,
Đếm lóng Tay...
Tính ngày tháng khéo thật lắm thay...
Để rồi sao !?
Qua mỗi ngày .
Trọn thuần những Lạc An tròn đầy.
...Xoè bàn tay ,
Xem thấy ngay...

Minh Kính: Kính Chào
 
B

bangtam

Guest
U` OA , U` OA

Tết TRUNG-THU rước đèn đi chơi - em rước đèn đi khắp phố phường
lòng vui sướng với đèn trong tay - em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn Ông Sao với đèn Cá Chép - đèn Thiên Nga với đèn Bướm Bướm
em rước đèn nầy đến cung trăng - đèn xanh lơ với đèn tím tím
đèn xanh lam với đèn trắng trắng - trông ánh đèn rực rở muôn màu .
Tích trên cao dáng tròn xinh xinh - soi xuống trần ánh sáng dịu dàng ,
rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng - em múa ca vui đón trăng rằm
Tùng dinh dinh , cắc tùng dinh dinh - Tùng dinh dinh , cắc tùng dinh dinh
Em rước đèn nầy đến cung trăng - Tùng dinh dinh , cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh , cắc tùng dinh dinh - em rước đèn mừng đón trăng rằm .
Tết TRUNG-THU bánh quà đầy mâm - em bé nhà hay đứng quây quần
đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân - em muốn ăn ba, bốn ,năm phần
ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng - ngọt cay như mức gừng mức bí
ăn mát lòng lại thấy vui hơn - hạt dưa nghe cắn nổ lớp đớp
người hân hoan nói cười hấp tấp - bao tấm lòng mừng đón trăng rằm ....
[ Nhac sỷ LÊ-THƯƠNG ]
Ui ! tay của bé mắc cầm lồng đèn - không xoè tay đếm được rồi
Ù OA , Ù OA
Kính
bangtam
 
B

bangtam

Guest
TA ĐÂY NHƯ ...

NHƯ TA ĐÂY :
Là 1 lảo già ốm nhôm
Quê của lảo ở khắp vùng làng , xóm
Ngoài pháp danh - tên gọi ÔNG GIÀ MÓM
Bởi cơm không buồn ăn ,
Mà húp cháo - củng không mấy khi yên ổn !!!
Ây da !!!
Gió hướng bắc - gió đánh lút la , lút lắc chén cháo trên tay từng giờ , từng phút - khổ ngặc !!!
Gió hướng nam - gió mần răng mà cứ thổi ngày , thổi đêm thổi hoài kì cục !!!
Gió hướng đông - gió xô , gió đẩy ông lảo ngả nghiên , ngả ngửa - ngả chúi nhủi vô bụi trúc !!!
Gió hướng tây - gió chơi trò cúc bắt - hay gió thắc mắc cái điều chi mà ví ông lảo đến đường cùng vậy hỉ ???
Ý Y Ỳ Ý Y ... MÓM nghỉ :
" Râu , tóc đả cạo lâu gồi
thì có điều gì để nói .
Mô Phật - chào cô - chào bác cho lảo hỏi
Cửa thiền nào củng độ chúng sinh thôi
Vậy chùa thờ Phật còn bao xa - để lảo đây ráng đi cho gấp gấp !!! "
Dọc đường cô , bác bà con thương tình cho ăn trái bắp
Ý Y Ỳ Ý Y
Miệng lảo MÓM dính đầy râu bắp - thấy củng hệt râu mình
hé he
Kính
bangtam
Kính tặng á nhe .
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
bangtam đã viết:
aaaaaĐi về đâu tiếng ve sầu mõi mệt ?!
aaaaaCòn bao lâu giấc mộng quanh đời ?
aaaaaChợt im lặng như cánh diều đã khuất.
aaaaaChợt nghe buồn trên lối cũ chơi vơi...

aaaaaaaaaaGiọt nước mắt bỗng dưng choàng vai áo
aaaaaaaaaalàm bi thương- vạn nẽo vô hình...
aaaaaaaaaaÔi ! kiếp sống đạo - đời là đó
aaaaaaaaaaBao đong đầy dưới nắng bình minh

aaaaaĐây giờ phút tỉnh , say - say , tỉnh
aaaaaTôi là ai trong tiếng thở dài !!!
aaaaa"Hỡi vạn hữu ! cùng trái tim nguyên thủy
aaaaaTâm vẫn đồng - Sao đôi sắc phân ly ???"

aaaaaaaaaaDáng ai dứng - giữa sóng đời cuồn cuộn
aaaaaaaaaaMắt thương nhìn muôn loại từ bi
aaaaaaaaaaNam-mô QUÁN - THẾ - ÂM - BỒ - TÁT
aaaaaaaaaaVô lượng hóa thân - bất khả tư nghì

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKinh !

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBangTam

05-tieng-tho-22708-300.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Re: TA ĐÂY NHƯ ...

bangtam đã viết:
NHƯ TA ĐÂY :
Là 1 lảo già ốm nhôm
Quê của lảo ở khắp vùng làng , xóm
Ngoài pháp danh - tên gọi ÔNG GIÃ MÓM
Bởi cơm không buồn ăn ,
Mà húp cháo - củng không mấy khi yên ổn !!!
Ây da !!!
Gió hướng bắc - gió đánh lút la , lút lắc chén cháo trên tay từng giờ , từng phút - khổ ngặc !!!
Gió hướng nam - gió mần răng mà cứ thổi ngày , thổi đêm thổi hoài kì cục !!!
Gió hướng đông - gió xô , gió đẩy ông lảo ngả nghiên , ngả ngửa - ngả chúi nhủi vô bụi trúc !!!
Gió hướng tây - gió chơi trò cúc bắt - hay gió thắc mắc cái điều chi mà ví ông lảo đến đường cùng vậy hỉ ???
Ý Y Ỳ Ý Y ... MÓM nghỉ :
" Râu , tóc đả cạo lâu gồi
thì có điều gì để nói .
Mô Phật - chào cô - chào bác cho lảo hỏi
Cửa thiền nào củng độ chúng sinh thôi
Vậy chùa thờ Phật còn bao xa - để lảo đây ráng đi cho gấp gấp !!! "
Dọc đường cô , bác bà con thương tình cho ăn trái bắp
Ý Y Ỳ Ý Y
Miệng lảo MÓM dính đầy râu bắp - thấy củng hệt râu mình
hé he
Kính
bangtam
Kính tặng á nhe .

ba_gia.jpg
 
B

bangtam

Guest
QUÀ SINH NHẬT

Ôi tuổi xuân nay đả về đâu
Để cánh hoa sơ sát một mầu
Hoàng hôn vội giả từ muôn sắc
Sương mờ chầm chậm rủ đài châu
......
......

Đôi mắt giai nhân vào cô quạnh
Bờ môi " Lảo Móm " lại rưng sầu
Nực cười Tạo - Hoá sao khéo buộc
Vô thường kim , cổ thoát ai đâu .

* ÔNG GIÀ MÓM xin tặng BÀ NGOẠI nàng TIÊN CÁ á nhen
Kính
bangtam
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Re: QUÀ SINH NHẬT

bangtam đã viết:
Ôi tuổi xuân nay đả về đâu
Để cánh hoa sơ sát một mầu
Hoàng hôn vội giả từ muôn sắc
Sương mờ chầm chậm rủ đài châu
......
......

Đôi mắt giai nhân vào cô quạnh
Bờ môi " Lảo Móm " lại rưng sầu
Nực cười Tạo - Hoá sao khéo buộc
Vô thường kim , cổ thoát ai đâu .

* ÔNG GIÀ MÓM xin tặng BÀ NGOẠI nàng TIÊN CÁ á nhen
Kính
bangtam

57YFM.jpg
 

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27/5/09
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
GIỌT BUỒN TRẦN GIAN

GIỌT BUỒN TRẦN-GIAN

Trần gian có mấy giọt buồn ?
Sao ta lại khóc lệ tuôn vì đời ?
Lòng vui thì lại mỉm cười
Lần tay tính lại lổ lời buồn vui
Tâm thanh phiền nảo buông xuôi
Lắng nghe kinh tụng phủi rồi oan khiên
Trời cao Ðất rộng Nhân Thiên
Vì sao thao thức nghiệp duyên buộc ràng
Mong cầu giấc ngủ bình-an
Thênh thang nẻo Ðạo ánh vàng Thế Tôn
Cho dù gối mỏi chân chồn
Kiên gan mà vượt qua cơn hiểm nghèo ....

*********&*********
Tuổi già răng rụng chuyện thường
Xế chiều tóc lại điểm sương lạ gì
Tay run mắt kém thấy chi ?
Cuối cùng rồi cũng chuyến đi không về...


Thân Tặng Băng Tâm
Buồn vui ưa muốn như thường như không

VÂN-NHI 19-06-2009
 

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27/5/09
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
VUI TRƯỚC SÁM HỐI SAU

VUI TRƯỚC SÁM-HỐI SAU


NGHE NHẠC XONG TỚI GIỜ TỤNG KINH NHA EM ?

NGHE NÓI TỤNG KINH NẰM LIM DIM MẮT PHƯỢNG RỒI MUỐN NGỦ SAO ?

CÓ TRỐN CỦNG PHẢI RA NIỆM PHẬT ÐÓ EM À! NAM-MÔ-A-DI-ÐÀ-PHẬT


CHÚC EM NGỦ NGON >>>BĂNG-TÂM NGOAN WÁ VÀ GIỎI WÁ!!!!

VÂN-NHI 20-06-2009
 
B

bangtam

Guest
BÁC VÂN-NHI KÍNH

BÁC VÂN-NHI KÍNH

Ồ Ố Ô Ồ Ô ....

Ủa ! sao con gà nó gáy nghe ngộ nghỉn quá vậy nhỉ .
Vô mánh rồi - vô mánh rồi - bây giờ tui củng gáy nè
Hầu âu ! tự nhiên tui được tặng quà nhiều " xinh vinh " luôn :

Ồ ! Ố Ô Ồ Ô ....
Thầm cám ơn bà con ....

KÍNH
bangtam
 
B

bangtam

Guest
NHƯGIONHUMAY

NHUGIONHUMAY

Nắng có đến - và gió có lay
Nhửng cành mai đỏ sáng hôm nay ?
Nơi thầy NHẬP HẠ hôm qua đó !
làn hương giải thoát quyện hình hài ...
Tiếng chuông BÁT NHẢ rền bên tai
Như hào quang PHẬT muôn dặm dài ...
gọi thần thức trẻ quay về lại
chung bước kinh hành quanh PHẬT ĐÀI
Ríu rít bầy chim ngân giọng hót
Nhúng nhảy bên chân thầy chốn nầy
Đàn cá nghe kinh phơi áo lụa
Rạng rở nụ cười rung bóng cây

***
*****

Có bước chân thầm - như khách lạ
Đến rồi ... đi vội , thầy nào hay
Nhưng niềm lưu luyến tan trong gió
lặng lẻ mắt nhìn mây trắng bay ...

KÍNH
bangtam[align=right:0b540bb1bc][/align:0b540bb1bc][align=right:0b540bb1bc][/align:0b540bb1bc]
 
T

tomandjerry

Guest
bangtam đã viết:
NHUGIONHUMAY

Nắng có đến - và gió có lay
Nhửng cành mai đỏ sáng hôm nay ?
Nơi thầy NHẬP HẠ hôm qua đó !
làn hương giải thoát quyện hình hài ...
Tiếng chuông BÁT NHẢ rền bên tai
Như hào quang PHẬT muôn dặm dài ...
gọi hồn con trẻ quay về lại
chung bước kinh hành quanh PHẬT ĐÀI
Ríu rít bầy chim ngân giọng hót
Nhúng nhảy bên chân thầy chốn nầy
Đàn cá nghe kinh phơi áo lụa
Rạng rở nụ cười rung bóng cây

***
*****

Có bước chân thầm - như khách lạ
Đến rồi ... đi vội , thầy nào hay
Nhưng niềm lưu luyến tan trong gió
lặng lẻ mắt nhìn mây trắng bay ...


KÍNH
bangtam


funny-dancing-cats.jpg

BÁC BANGTAM "MẦN" THƠ HAY KHÔNG CHỊU NỖI !
 
B

bangtam

Guest
KÍNH !

[color=yellow]KÍNH !

Đệ tử của thầy mà ! - mở nhạc ROCK lên đi thầy - DZÔ :
AI đứng .......... như bóng dừa ............ tóc dài bay trong gió ....
có phải người còn đó .. là con gái của BẾN TRE - con gái của
BẾN TRE - cười nghe hé he hè he ........
YES! YES! YES!
Mời mời - mời mời chung vui điệu lắc MÂMBÔ - lắc MÂMBÔ...

KÍNH
bangtam
[/color]
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Re: KÍNH !

bangtam đã viết:
KÍNH !

Đệ tử của thầy mà ! - mở nhạc ROCK lên đi thầy - DZÔ :
AI đứng .......... như bóng dừa ............ tóc dài bay trong gió ....
có phải người còn đó .. là con gái của BẾN TRE - con gái của
BẾN TRE - cười nghe hé he hè he ........
YES! YES! YES!
Mời mời - mời mời chung vui điệu lắc MÂMBÔ - lắc MÂMBÔ...

KÍNH
bangtam

090403CL2toc1.jpg
 
T

tomandjerry

Guest


1238723019.img.jpg

............ tóc dài bay trong gió ....
 
B

bangtam

Guest
TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG TIỆM HỚT TÓC BA-VÁ
SẺ ĐẶC BIỆT MIỂN PHÍ CHO VỊ KHÁCH ĐẦU TIÊN WALT DISNEY KÍNH MỜI

KÍNH
bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên