- Tham gia
- 26/10/06
- Bài viết
- 1,343
- Điểm tương tác
- 592
- Điểm
- 113
Chẳng chẳng về. ____________Nhớ nhớ về!
***
Trần gian quán trọ đến rồi đi,
Sự nghiệp trăm năm chắc chắn gì!
Tuần hoàn biến hóa… đời dâu bể,
Tịnh độ Tịch Quang… nhớ nhớ về!
Quê nhà không xa!
***
Từ bi lân mẫn chúng sinh,
Nếu không trí tuệ… “Hóa thành” khó qua!
Tùy duyên chớ có bôn ba…
“Tịch quang tịnh độ”… quê nhà không xa!
Quê nhà không xa!
***
Từ bi lân mẫn chúng sinh,
Nếu không trí tuệ… “Hóa thành” khó qua!
Tùy duyên chớ có bôn ba…
“Tịch quang tịnh độ”… quê nhà không xa!
"Ai"_ "Ai" thấy trần gian như quán trọ.
Mới bảo trăm năm có sự nghiệp thành.
Mới than biến đổi đời là dâu bể.
Ở đây. lúc này_ ấy "Tịnh Độ Tịch Quang".
"Ở đây, lúc này" _ Tịnh Độ Tịch Quang.
Còn làm gì nửa _ cũng mãi lang thang.
Ao sen chín phẫm đang đang ngồi đó.
Vác A Di Đà chi _ nặng nặng gánh mang.