- Tham gia
- 2/12/06
- Bài viết
- 5,891
- Điểm tương tác
- 1,535
- Điểm
- 113
CON VẪN NHỚ
Con nhớ, Thầy ơi ! Con vẫn nhớ !
Nhớ lời nguyền vô thủy đến vô chung
Từ A Tỳ Địa ngục rốt đường trung
Vòng tam thế không dừng đâu an nghỉ.
Con ở lại trong Thầy từ vô thỉ
Và âm thầm như con đã ra đi
Dòng thời gian ghi dấu buổi từ ly
Cho nhân ảnh say niềm vui tương ngộ.
Thầy Đại nguyện _ Ai người qua quốc độ
Nhân Thiên Thừa lắm khách đợi đò sang
Ngần sinh mê cho hoa nở Liên giang
Cho ba cõi sáu đường sinh, trụ, diệt.
Lửa tam giới cháy bừng không kể xiết
Con lại về, con đã trở về đây
Đứng hiên ngang rồi quỳ dưới chân Thầy
Con khẻ gọi "Lạy Thầy yêu quý !"
Hoàng hôn xuống, đò chiều sang bến cũ
Khách đi rồi, đi mãi.........khách quên tên
Cầm tay con, Thầy bảo "Hãy đứng lên !"
Và Người hỏi "Thấy gì không Chân tử ?"
_ Dạ thưa Thầy : Thân hình con sư tử,
cố vẫy vùng, nhưng sống chẳng bao lâu
Nghiệp chúng sinh đầy dẫy những thương đau
Cho hiễn hiện một chân trình mới lạ.
Ngay từ ấy _ Hào quang Thầy diệu tỏa
Đông phương hồng chói rạng ánh ban mai
Ồ ! đây rồi Long Hoa hội đương lai
Con ghi dấu một ngày vui tương ngộ ./.
Thiên Y Khách

Sửa bởi Amin: