- Tham gia
- 6/8/10
- Bài viết
- 1,020
- Điểm tương tác
- 193
- Điểm
- 63
Cung Thương Dạ Khúc
Người đi còn vọng dư âm
Cung thương mấy bậc bỗng trầm tiếng tơ?
Gom bao tâm khúc nên thơ !
Cho lời tống biệt dệt mơ dạ hành
Mây bay trong khoảng Trời xanh
Nắng vàng mùa hạ trên cành vô ưu
Đợi chờ vườn hạnh sang thu
Hoa vừa kết trái chân như diệu huyền
Bên kia bờ giác neo thuyền
Rước đưa khách tục quy nguyên cội nguồn
Sau lưng bỏ lại vui buồn
Đôi vai gánh nặng kịp buông cho đời
tt_chuyenphapluan

Người đi còn vọng dư âm
Cung thương mấy bậc bỗng trầm tiếng tơ?
Gom bao tâm khúc nên thơ !
Cho lời tống biệt dệt mơ dạ hành
Mây bay trong khoảng Trời xanh
Nắng vàng mùa hạ trên cành vô ưu
Đợi chờ vườn hạnh sang thu
Hoa vừa kết trái chân như diệu huyền
Bên kia bờ giác neo thuyền
Rước đưa khách tục quy nguyên cội nguồn
Sau lưng bỏ lại vui buồn
Đôi vai gánh nặng kịp buông cho đời
tt_chuyenphapluan
