ĐÊM ĐỘC THOẠI
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người tìm chốn lao xao
Trên Trời có mấy vì sao ?
Dưới Đất bụi cát nơi nào sạch không ?
Bầu Vũ trụ trong vòng xoay chuyển
Máy tuần hoàn như quyển sổ đời
Chép ghi sanh diệt đổi dời !
Luân hồi cơ tạo chưa rời một ai ?
Cõi hồng trần tháng ngày sáng tối
Đêm rất dài qua lối vô minh
Thăng trầm hai chữ nhục vinh
Đi về một kiếp phù sinh như thường !!!
BẠCH VÂN NHI
01/15/2010
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người tìm chốn lao xao
Trên Trời có mấy vì sao ?
Dưới Đất bụi cát nơi nào sạch không ?
Bầu Vũ trụ trong vòng xoay chuyển
Máy tuần hoàn như quyển sổ đời
Chép ghi sanh diệt đổi dời !
Luân hồi cơ tạo chưa rời một ai ?
Cõi hồng trần tháng ngày sáng tối
Đêm rất dài qua lối vô minh
Thăng trầm hai chữ nhục vinh
Đi về một kiếp phù sinh như thường !!!
BẠCH VÂN NHI
01/15/2010

Sửa lần cuối: