- Tham gia
- 15/4/15
- Bài viết
- 1,256
- Điểm tương tác
- 410
- Điểm
- 83
Lạc lõng, chơ vơ giấc mộng đời
Chân đếm thăng trầm ở nẻo mơ
Thương người tóc bạc đêm tang tóc
Khóc kẻ đầu xanh sống vật vờ
Một nén hương trầm thơm gửi Phật
Nhắc con ngày lại bước lênh đênh
Đi tìm hư ảo nơi trần thế
Nào những tham si, oán hận đời
Nhặt lấy gom đầy vào bình bát
Khổ, không, vô ngã lại truyền tay
Hận thù, đau khổ xin nhận lấy
An vui, hạnh phúc trả cho người
Cứ thế lần hồi con đi mãi
Góp nhặt vô thường, uống đau thương
Ôi! Đời khất sĩ như sương khói
Ảo ảnh, phù vân, tỉnh và mơ.
Chân đếm thăng trầm ở nẻo mơ
Thương người tóc bạc đêm tang tóc
Khóc kẻ đầu xanh sống vật vờ
Một nén hương trầm thơm gửi Phật
Nhắc con ngày lại bước lênh đênh
Đi tìm hư ảo nơi trần thế
Nào những tham si, oán hận đời
Nhặt lấy gom đầy vào bình bát
Khổ, không, vô ngã lại truyền tay
Hận thù, đau khổ xin nhận lấy
An vui, hạnh phúc trả cho người
Cứ thế lần hồi con đi mãi
Góp nhặt vô thường, uống đau thương
Ôi! Đời khất sĩ như sương khói
Ảo ảnh, phù vân, tỉnh và mơ.