GIẤC NGỦ BÌNH-AN
Sáng thức dậy biết rằng còn sống
Ðêm an lành còn đọng quanh mình
Lòng vui đón ánh bình-minh
Cảnh đời hạnh-phúc nghĩa tình còn đây
Mong thế-nhân tròn đầy Tâm-ái
Cây từ-bi kết trái hằng trăm
Cho dù nắng hạn mưa dầm
Nụ hoa vẩn trổ sắc màu thắm tươi
Tuổi xuân được nụ cười thơ mộng
Không tàn theo chiếc bóng thời gian
Xế chiều nguyên vẹn tuổi vàng
Ðó là phước phận Trời ban cho người
Ðêm trở giấc chưa vơi tâm sự
Nghỉ chuyện đời lòng cứ bân khuân
Nhớ khi tứ cố vô thân
Nương nhờ bằng hữu xa gần đở nâng
Nghĩa láng giềng lâu dần thắm thiết
Tình xóm làng hiểu biết thương nhau
Cậy trông những lúc ốm đau
Chén cơm bát nước với bao thâm tình
Trong giấc ngủ cầu xin thư thái
Những điềm hung được trải qua mau
Cho dù là giấc chiêm bao
Mong điều lành tới miển sao an-bình...
Kính tặng Thi hữu bốn phương
VÂN-NHI 11-06-2009
Sáng thức dậy biết rằng còn sống
Ðêm an lành còn đọng quanh mình
Lòng vui đón ánh bình-minh
Cảnh đời hạnh-phúc nghĩa tình còn đây
Mong thế-nhân tròn đầy Tâm-ái
Cây từ-bi kết trái hằng trăm
Cho dù nắng hạn mưa dầm
Nụ hoa vẩn trổ sắc màu thắm tươi
Tuổi xuân được nụ cười thơ mộng
Không tàn theo chiếc bóng thời gian
Xế chiều nguyên vẹn tuổi vàng
Ðó là phước phận Trời ban cho người
Ðêm trở giấc chưa vơi tâm sự
Nghỉ chuyện đời lòng cứ bân khuân
Nhớ khi tứ cố vô thân
Nương nhờ bằng hữu xa gần đở nâng
Nghĩa láng giềng lâu dần thắm thiết
Tình xóm làng hiểu biết thương nhau
Cậy trông những lúc ốm đau
Chén cơm bát nước với bao thâm tình
Trong giấc ngủ cầu xin thư thái
Những điềm hung được trải qua mau
Cho dù là giấc chiêm bao
Mong điều lành tới miển sao an-bình...
Kính tặng Thi hữu bốn phương
VÂN-NHI 11-06-2009