- Tham gia
- 17/8/14
- Bài viết
- 118
- Điểm tương tác
- 22
- Điểm
- 28
Tự tánh vốn giải thoát,
Vì nó không trói buộc!
Nếu thật sự trói buộc,
Làm sao có an vui!
Giải thoát là tự tánh,
Chẳng diệt cũng chẳng sinh!
Diệt, sinh…là huyễn tướng,
Nên nó chẳng vĩnh hằng!
Là gì? Chẳng là gì!
Thực tế chẳng đổi thay.
Cần làm thì cứ làm,
Nhưng phải thoát ly tham!
Nó vốn chẳng là gì,
Đừng ép nó làm chi!
Tùy duyên hành Bất nhị,
Chẳng hiệp cũng chẳng ly!
Vi trần 02/112013
Vì nó không trói buộc!
Nếu thật sự trói buộc,
Làm sao có an vui!
Giải thoát là tự tánh,
Chẳng diệt cũng chẳng sinh!
Diệt, sinh…là huyễn tướng,
Nên nó chẳng vĩnh hằng!
Là gì? Chẳng là gì!
Thực tế chẳng đổi thay.
Cần làm thì cứ làm,
Nhưng phải thoát ly tham!
Nó vốn chẳng là gì,
Đừng ép nó làm chi!
Tùy duyên hành Bất nhị,
Chẳng hiệp cũng chẳng ly!
Vi trần 02/112013