- Tham gia
- 17/8/14
- Bài viết
- 118
- Điểm tương tác
- 22
- Điểm
- 28
Giáo Thị 1…
Lũy kiếp trầm luân khổ lắm rồi,
Mơ màng chi nữa hỡi con ơi!
Còn đây chướng ngại lần sau cuối,
Tuệ giác hãy thường chiếu…chiếu soi!
Chớ mãi ưu phiền nữa nghe con,
Trăm năm cuộc thế có đâu còn,
Có chi vĩnh cửu mà mơ ước!
Đày đọa đời trong giấc dã tràng…
Đày đọa đời trong giấc dã tràng…
Khổ đau giày xéo nát tim gan,
Tháng ngày hạnh phúc bèo mây ấy,
Chỉ lắm sầu thương, ngập lệ tràn…
Khổ nỗi sống thương, khổ chết buồn,
Nẻo đường sinh tử chẳng biên cương,
Nghiệp dày, phước mỏng…sao qua được,
Nạn đến giữa đường khó đảm đương…!
Nạn đến giữa đường khó đảm đương…
Phân hoàng, rẽ phượng…lắm bi thương,
Chi bằng tích đức, tu nhân để…
Gặp gỡ dài lâu suốt dặm trường.
Trách nhiệm đeo mang, nguyện đến cùng,
Cho dù bao kiếp chẳng lay lung,
Vui lên con nhé, đừng buồn nữa!
Lý tưởng từ bi…lẽ sống chung.
Vi trần (Cat bụi) 05/04 Canh Ngọ 1990.
Lũy kiếp trầm luân khổ lắm rồi,
Mơ màng chi nữa hỡi con ơi!
Còn đây chướng ngại lần sau cuối,
Tuệ giác hãy thường chiếu…chiếu soi!
Chớ mãi ưu phiền nữa nghe con,
Trăm năm cuộc thế có đâu còn,
Có chi vĩnh cửu mà mơ ước!
Đày đọa đời trong giấc dã tràng…
Đày đọa đời trong giấc dã tràng…
Khổ đau giày xéo nát tim gan,
Tháng ngày hạnh phúc bèo mây ấy,
Chỉ lắm sầu thương, ngập lệ tràn…
Khổ nỗi sống thương, khổ chết buồn,
Nẻo đường sinh tử chẳng biên cương,
Nghiệp dày, phước mỏng…sao qua được,
Nạn đến giữa đường khó đảm đương…!
Nạn đến giữa đường khó đảm đương…
Phân hoàng, rẽ phượng…lắm bi thương,
Chi bằng tích đức, tu nhân để…
Gặp gỡ dài lâu suốt dặm trường.
Trách nhiệm đeo mang, nguyện đến cùng,
Cho dù bao kiếp chẳng lay lung,
Vui lên con nhé, đừng buồn nữa!
Lý tưởng từ bi…lẽ sống chung.
Vi trần (Cat bụi) 05/04 Canh Ngọ 1990.