GIÓ CÁT BỤI HỒNG
Thành kính tưởng niệm Ni Sư THÍCH NỮ THÔNG ĐỊNH
Trời chiều mây cũng buồn trôi
Bụi hồng trong chốn luân-hồi thế-gian
Kiếp người số cát sông hằng
Thoáng trông rồi mất phải chăng mệnh Trời ?
Sống còn là hạt bụi rơi
Tử-sinh cửa ngỏ làm người phải qua
Ðất nuôi cây cỏ muôn hoa
Sao đời cứ mãi chia xa thâm tình
Bạch Vân Nhi

THÀNH KÍNH NGUYỆN CẦU NI SƯ
THÍCH NỮ THÔNG ĐỊNH
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
GĐ: Đồng Nhẫn
Bạch Vân Nhi (Nhuận Tâm)

Thành kính tưởng niệm Ni Sư THÍCH NỮ THÔNG ĐỊNH
Trời chiều mây cũng buồn trôi
Bụi hồng trong chốn luân-hồi thế-gian
Kiếp người số cát sông hằng
Thoáng trông rồi mất phải chăng mệnh Trời ?
Sống còn là hạt bụi rơi
Tử-sinh cửa ngỏ làm người phải qua
Ðất nuôi cây cỏ muôn hoa
Sao đời cứ mãi chia xa thâm tình
Bạch Vân Nhi

THÀNH KÍNH NGUYỆN CẦU NI SƯ
THÍCH NỮ THÔNG ĐỊNH
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
GĐ: Đồng Nhẫn
Bạch Vân Nhi (Nhuận Tâm)
