- Tham gia
- 15/4/15
- Bài viết
- 1,256
- Điểm tương tác
- 410
- Điểm
- 83
Gót phong trần rời phố đông vui
Nơi am vắng nghe tiếng lòng phẳng lặng
Lao xao kiếp người xuôi ngược
Vô thường thôi bạc mái đầu xanh
Vu vơ gạn lời kinh, tiếng kệ
Sinh tử, khổ đau,… lại vô thường?
Minh tâm, kiến tánh, dừng điên đảo
Giải thoát riêng ta, có gì vui?
Đốt cháy am tranh, ném chuông đồng
Ra đời cười ngạo với nhân gian
Trò chơi sinh tử vờn trên sóng
Gió cuốn … luân hồi,
Mặc … dửng dưng …
Một thời xuôi ngược không đi đến
Vào đời bưng bát,
Lại ăn xin …
Nơi am vắng nghe tiếng lòng phẳng lặng
Lao xao kiếp người xuôi ngược
Vô thường thôi bạc mái đầu xanh
Vu vơ gạn lời kinh, tiếng kệ
Sinh tử, khổ đau,… lại vô thường?
Minh tâm, kiến tánh, dừng điên đảo
Giải thoát riêng ta, có gì vui?
Đốt cháy am tranh, ném chuông đồng
Ra đời cười ngạo với nhân gian
Trò chơi sinh tử vờn trên sóng
Gió cuốn … luân hồi,
Mặc … dửng dưng …
Một thời xuôi ngược không đi đến
Vào đời bưng bát,
Lại ăn xin …