I
imported_gioidinhhue
Guest
Nhịn đời-để tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua-khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng-lòng độ lượng
Nhịn lòng hiếu thắng-cõi Thần tiên
Nhịn Cha,nhịn Mẹ-con hiếu thảo
Nhịn Vợ,nhịn Chồng-gia đình đầm ấm
Nhịn Anh,nhịn Chị-Anh Chị hòa
Nhịn xóm láng giềng-nghĩa tâm giao
Nhịn ăn,nhịn ngủ-đãi khách lỡ đường. Laughing
Tác giả: Không biết
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Nay còn mai mất có gì lạ đâu
Hôm qua nói nói cười cười
Hôm nay đã thấy nằm ngoài gò hoang
Cuộc đời như áng phù vân
Khuyên người niệm Phật thoát vòng trần lao
Phật xưa có thệ một lời
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh
Hôm nay tôi có mấy lời
Khuyên người niệm Phật để về Tây Phương
Kiếp người khổ lắm ai ơi
Ta Bà này khổ Tây Phương an lành
Kiếp này tôi nguyện Vãng Sanh
Cầu cho tất cả nguyện cầu như tôi
Chúng ta nguyện đến một nơi
Tây Phương an lạc là nhà chúng ta.
Tác giả: KHANG
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu
Với tay con níu thời gian
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Một lạy này.
Xin được tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu
Đã từng làm Mẹ khóc như mưa
Từng làm Mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn Mẹ
Rằm tháng bảy là ngày Vu Lan đến
Nhắc với con từ đây mất Mẹ rồi
Trên áo con không còn hoa hồng đỏ
Mà thay vào hoa hồng trắng đượm buồn
Con không khóc khi cài hoa hồng trắng
Vì trong hoa con thấy Mẹ con cười.
Xin tác giả thứ lỗi vì tôi đã thêm vào 6 câu thơ cuối cho phù hợp với bài thơ này....
www.phoquang.org
Nhịn sự hơn thua-khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng-lòng độ lượng
Nhịn lòng hiếu thắng-cõi Thần tiên
Nhịn Cha,nhịn Mẹ-con hiếu thảo
Nhịn Vợ,nhịn Chồng-gia đình đầm ấm
Nhịn Anh,nhịn Chị-Anh Chị hòa
Nhịn xóm láng giềng-nghĩa tâm giao
Nhịn ăn,nhịn ngủ-đãi khách lỡ đường. Laughing
Tác giả: Không biết
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Nay còn mai mất có gì lạ đâu
Hôm qua nói nói cười cười
Hôm nay đã thấy nằm ngoài gò hoang
Cuộc đời như áng phù vân
Khuyên người niệm Phật thoát vòng trần lao
Phật xưa có thệ một lời
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh
Hôm nay tôi có mấy lời
Khuyên người niệm Phật để về Tây Phương
Kiếp người khổ lắm ai ơi
Ta Bà này khổ Tây Phương an lành
Kiếp này tôi nguyện Vãng Sanh
Cầu cho tất cả nguyện cầu như tôi
Chúng ta nguyện đến một nơi
Tây Phương an lạc là nhà chúng ta.
Tác giả: KHANG
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu
Với tay con níu thời gian
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Một lạy này.
Xin được tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu
Đã từng làm Mẹ khóc như mưa
Từng làm Mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn Mẹ
Rằm tháng bảy là ngày Vu Lan đến
Nhắc với con từ đây mất Mẹ rồi
Trên áo con không còn hoa hồng đỏ
Mà thay vào hoa hồng trắng đượm buồn
Con không khóc khi cài hoa hồng trắng
Vì trong hoa con thấy Mẹ con cười.

Xin tác giả thứ lỗi vì tôi đã thêm vào 6 câu thơ cuối cho phù hợp với bài thơ này....
www.phoquang.org