B
bangtam
Guest
Lời phù vân
Theo sương xuống đêm nay
Trăng, sao nhớ
Buổi giao thừa lạnh vắng
Trong hương khói
Đọng bóng hình lẳng lặng
Giọt hôn trầm
Tê tái chảng da, xương
Lời biệt ly
Theo viến khách bên đường
Bằng những nốt
Nhạc trầm lên thổn thức
Xuân cổ tích
Thoát ra từ giữa ngực
Bởi ân tình
Muôn kiếp vẫn chưa tan
Ô, hô hô
Sương đọng giọt ngỡ ngàng
Vừa gặp lại
Khách đa tình thuở ấy
Hương trà nóng
Giữa tầng xuân trỗi dậy
Mộng đâu rồi?
Trong tiếng pháo đua vang.
**** Khách đa tình thuở ấy : là lục dục thất tình của chính ta từ muôn kiếp.
Kính
Băng Tâm
Theo sương xuống đêm nay
Trăng, sao nhớ
Buổi giao thừa lạnh vắng
Trong hương khói
Đọng bóng hình lẳng lặng
Giọt hôn trầm
Tê tái chảng da, xương
Lời biệt ly
Theo viến khách bên đường
Bằng những nốt
Nhạc trầm lên thổn thức
Xuân cổ tích
Thoát ra từ giữa ngực
Bởi ân tình
Muôn kiếp vẫn chưa tan
Ô, hô hô
Sương đọng giọt ngỡ ngàng
Vừa gặp lại
Khách đa tình thuở ấy
Hương trà nóng
Giữa tầng xuân trỗi dậy
Mộng đâu rồi?
Trong tiếng pháo đua vang.
**** Khách đa tình thuở ấy : là lục dục thất tình của chính ta từ muôn kiếp.
Kính
Băng Tâm
Sửa bởi Amin: