- Tham gia
- 24/9/07
- Bài viết
- 281
- Điểm tương tác
- 89
- Điểm
- 28
Hạt bụi phù trần
Bao nhiêu con thuyền lần mãi ra đi ...
Bao nhiêu con tim lỗi nhịp hò hẹn
Phù du một đời trôi về biển cả
Đễ sóng lạc loài dần mãi mang theo
Cho tôi một đời sám hối từ tâm
Cho tôi con tim yêu thương mọi người
Đễ mai trở về quỳ dưới chân Người
Xóa sạch bụi trần che lấp gương tôi
Xin cho một đời dìu dắt chúng sanh
Xin cho con tim trãi rộng tình người
Quẵng gánh cuộc đời báo trọn nghĩa ân
Hạt bụi phù trần đã hóa thân tôi !
Như Không _ 07/2009
Bao nhiêu con thuyền lần mãi ra đi ...
Bao nhiêu con tim lỗi nhịp hò hẹn
Phù du một đời trôi về biển cả
Đễ sóng lạc loài dần mãi mang theo
Cho tôi một đời sám hối từ tâm
Cho tôi con tim yêu thương mọi người
Đễ mai trở về quỳ dưới chân Người
Xóa sạch bụi trần che lấp gương tôi
Xin cho một đời dìu dắt chúng sanh
Xin cho con tim trãi rộng tình người
Quẵng gánh cuộc đời báo trọn nghĩa ân
Hạt bụi phù trần đã hóa thân tôi !
Như Không _ 07/2009