NGÀY CUỐI TRONG NĂM
Đêm trừ tịch thắp ngọn đăng tâm
Hồi tưởng lại một năm may rủi
Trong đời thường có buồn vui
Sống không ưa muốn lòng nguôi não phiền
Đất Trời vẫn luân phiên mưa nắng
Sông biển còn thầm lặng ngược xuôi
Huân tu cố gắng dưỡng nuôi
Mầm non hi vọng vun bồi cây xanh
Những cảnh giả lợi danh nay đoạn
Chốn hồng trần ai bạn thâm giao ?
Đến đi nào khác chiêm bao
Tàn cơn mộng mị đời sao ngắn dần ...
Bạch Vân Nhi
Đêm trừ tịch thắp ngọn đăng tâm
Hồi tưởng lại một năm may rủi
Trong đời thường có buồn vui
Sống không ưa muốn lòng nguôi não phiền
Đất Trời vẫn luân phiên mưa nắng
Sông biển còn thầm lặng ngược xuôi
Huân tu cố gắng dưỡng nuôi
Mầm non hi vọng vun bồi cây xanh
Những cảnh giả lợi danh nay đoạn
Chốn hồng trần ai bạn thâm giao ?
Đến đi nào khác chiêm bao
Tàn cơn mộng mị đời sao ngắn dần ...
Bạch Vân Nhi
