- Tham gia
- 15/4/15
- Bài viết
- 1,256
- Điểm tương tác
- 410
- Điểm
- 83
Đừng hỏi tôi ngày đá đơm bông
Hoa đã nở vàng sân mấy độ
Sen hồng tươi thắm cánh bao mùa
Người xuôi ngược quên đời dâu bể
Chừng nhớ ra lối cũ vời xa
Lại nhặt nhạnh hình hài cỏ úa
Nếm đau thương, buồn khổ nhọc lòng
Rồi chờ đợi đá kia hóa ngọc
Biết bao giờ đá lại đơm bông
Ôi! Nhân thế mịt mờ hư vọng.
Hoa đã nở vàng sân mấy độ
Sen hồng tươi thắm cánh bao mùa
Người xuôi ngược quên đời dâu bể
Chừng nhớ ra lối cũ vời xa
Lại nhặt nhạnh hình hài cỏ úa
Nếm đau thương, buồn khổ nhọc lòng
Rồi chờ đợi đá kia hóa ngọc
Biết bao giờ đá lại đơm bông
Ôi! Nhân thế mịt mờ hư vọng.