- Tham gia
- 15/4/15
- Bài viết
- 1,256
- Điểm tương tác
- 410
- Điểm
- 83
Ta về lại cội bồ đề xanh mát
Cạnh dòng Ni Liên Thiền trong veo
Hai ngàn năm thoáng chốc trôi mau
Nơi sáu nẻo luân hồi xuôi ngược
Ai trả, ai vay đời dâu bể
Tang thương nhiều, ai khổ ai đau?
Cội bồ đề già vẫn lặng im
Dáng trầm mặc thương người mộng mị
Ta nhặt lá bồ đề rơi rơi
Bên dòng Ni Liên Thiền năm xưa.
Cạnh dòng Ni Liên Thiền trong veo
Hai ngàn năm thoáng chốc trôi mau
Nơi sáu nẻo luân hồi xuôi ngược
Ai trả, ai vay đời dâu bể
Tang thương nhiều, ai khổ ai đau?
Cội bồ đề già vẫn lặng im
Dáng trầm mặc thương người mộng mị
Ta nhặt lá bồ đề rơi rơi
Bên dòng Ni Liên Thiền năm xưa.