QUÁN TƯỞNG
-----*-][-*-------
Đầu cúi lạy Quan Âm Bồ Tát
Nước nhành dương tưới các mầm xanh
Cho hoa kết nụ trong lành
Trái từ bi sẻ giao cành trường sinh
Bàn tay Mẹ tận tình cứu độ
Khắp thế gian khai ngộ tâm thành
Sáng soi tựa ánh trăng thanh
An bình ba cõi chúng sanh thoát nàn
Mẹ che chở muôn ngàn nhân loại
Vượt bờ mê làm lại cuộc đời
Trở về bến giác thức thời
Chuyên tu kiến tánh cạn vơi khổ sầu
Khắp thế gian vì đâu nên nổi ?
Thân khổ bệnh chống chõi bao lâu ?
Chắp đôi tay nhỏ nguyện cầu
Tai qua nạn khỏi tròn câu an bình ...
BẠCH VÂN NHI
-----*-][-*-------
Đầu cúi lạy Quan Âm Bồ Tát
Nước nhành dương tưới các mầm xanh
Cho hoa kết nụ trong lành
Trái từ bi sẻ giao cành trường sinh
Bàn tay Mẹ tận tình cứu độ
Khắp thế gian khai ngộ tâm thành
Sáng soi tựa ánh trăng thanh
An bình ba cõi chúng sanh thoát nàn
Mẹ che chở muôn ngàn nhân loại
Vượt bờ mê làm lại cuộc đời
Trở về bến giác thức thời
Chuyên tu kiến tánh cạn vơi khổ sầu
Khắp thế gian vì đâu nên nổi ?
Thân khổ bệnh chống chõi bao lâu ?
Chắp đôi tay nhỏ nguyện cầu
Tai qua nạn khỏi tròn câu an bình ...
BẠCH VÂN NHI

708