Rác Trong TÂM
Rác trong Tâm do đâu mà có ?
Bởi mê lầm càng khó tu thân
Dù cho sống cảnh cơ bần
Gìn lòng trong sạch rác lần tiêu tan
Đời với Đạo thế nhân nan giải
Giả hoặc chân trái phải vô tri
Mỗi ngày trên mỗi đường đi
Đố ai quét hết rác chi lạ thường ?
Chữ Thánh hiền nay dường thay đổi
Lễ vi tiên chìm nổi theo thời
Rác trong Tâm vẫn đầy vơi
Soi gương kim cổ vạn lời giác tha
Rác tiềm ẩn tâm ma khuấy nhiểu
Tỉnh cơn say chợt hiểu lý mầu
Thì ra kịp bước hồi đầu
Trì kinh hành thiện nghiệp sâu đoạn trừ
Chỉ Chờ Chết
30-03-2013
Viết tặng người quý kính tôi và
Người tôi quý kính !
Rác trong Tâm do đâu mà có ?
Bởi mê lầm càng khó tu thân
Dù cho sống cảnh cơ bần
Gìn lòng trong sạch rác lần tiêu tan
Đời với Đạo thế nhân nan giải
Giả hoặc chân trái phải vô tri
Mỗi ngày trên mỗi đường đi
Đố ai quét hết rác chi lạ thường ?
Chữ Thánh hiền nay dường thay đổi
Lễ vi tiên chìm nổi theo thời
Rác trong Tâm vẫn đầy vơi
Soi gương kim cổ vạn lời giác tha
Rác tiềm ẩn tâm ma khuấy nhiểu
Tỉnh cơn say chợt hiểu lý mầu
Thì ra kịp bước hồi đầu
Trì kinh hành thiện nghiệp sâu đoạn trừ
Chỉ Chờ Chết
30-03-2013
Viết tặng người quý kính tôi và
Người tôi quý kính !
