SUY TƯ
Một ngày lặng lẽ trôi qua
Tóc xanh đã vội sương pha bạc màu
Chợt nhìn mây trắng trên cao
Hồn thơ bay bỗng quyện vào hư vô
Đời thường chưa kịp điểm tô
Luân lưu xứ lạ mắt khô lệ buồn
Tưởng như lạc mất cội nguồn
Trong ta nổi nhớ với muôn tủi hờn ...
Bạch Vân Nhi

Một ngày lặng lẽ trôi qua
Tóc xanh đã vội sương pha bạc màu
Chợt nhìn mây trắng trên cao
Hồn thơ bay bỗng quyện vào hư vô
Đời thường chưa kịp điểm tô
Luân lưu xứ lạ mắt khô lệ buồn
Tưởng như lạc mất cội nguồn
Trong ta nổi nhớ với muôn tủi hờn ...
Bạch Vân Nhi
