NA TIÊN
THIỀN GIẢ
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Trần Nhân Tông
Vô tâm ta quán hằng ngày
Mà sao đổi cảnh lại hay vấn thiền
Nẻo tu hành cứ chung chiêng
Bước trầy bước trật... ưu phiền lắc lư
Đèo bòng giả giọng thiền sư
Thuộc lòng leo lẻo Chân Như, Bồ Đề...
Tréo chân ngồi tĩnh nói mê
Bản lai diện mục... Chưa về đã đi!
THU NGUYỆT
Kính Gởi : Thiền Giả NA TIÊN
Cùng Quý Đạo Hữu theo dõi Diễn Đàn
Xin chào người Bạn Thơ mới đến mục Thơ Và Truyện Cổ , mình là Phithụydu , từng tham dự DĐ
HĐPG . Nhân đọc bài thơ trên đây của Thiền giả tự sáng tác , mình muốn xin làm quen và gởi
tặng thiền giả một câu chuyện làm quà : Hôm nọ PTD đi chơi ngoài công viên , gặp một kẻ lạ
đi đường . Người ấy chặn mình lại và hỏi mình một lô câu hỏi đại loại như là : Bạn có dám nói
mình là kẻ đức hạnh tài ba không ? Bạn có tự nhận mình là kẻ xảo trá lừa dối không ? Bạn có
nhận mình là thích nói dối không ? PTD chẳng biết nói sao vì tự nhiên bị tấn công đột ngột và
không có lý . Thế rồi người lạ ấy bỏ đi , để lại một tấm danh thiếp có ghi địa chỉ của cô ta .Và
hôm sau PTD đã gởi một bức thơ trả lời về địa chỉ của cô ta , hồi đáp cho những câu hỏi rất
ngang ( xin lỗi quý vị ) của cô ấy như sau :
Gởi Người Không Quen Biết
Người với ta không quen biết
Ta với người chẳng hệ liên
Diễn Đàn rộng mở thơ văn tải
Ai tu đường nấy , chẳng mướn lo
Thiền ngôn: thôi chẳng dám dùng
Mỉa mai ngôn ngữ : ta chẳng thích
Không khéo thì sân sẽ cùng mình
Vô tâm NGƯỜI quán hằng ngày ?
Xin vô tâm với kẻ này góp vui...
Hy vọng thiền giả chấp nhận món quà ra mắt của kẻ này . Và hy vọng rằng từ đây sẽ được
đọc những áng thơ có tình cảm hơn của thiền giả . Kính Lễ.PTD