THU Hoài Cảm

Chiếc lá xanh phong trần dầu dãi
Theo thời gian cũng phải đổi thay
Lá vàng khi gió lung lay
Rụng rơi xuống đất hoặc bay trong đời
Rừng không tuổi một thời cằn cỗi
Nên già thêm trong mỗi năm dài
Núi cao qua những đêm ngày
Ngàn xưa vẫn gọi núi nầy còn non
Dòng nước chảy đá mòn ai biết ?
Một kiếp người ưu khuyết lắm khi
Dấu chân trên cát bước đi
Theo cơn lốc xoáy có gì luyến lưu ?
Nhìn thấy cảnh chiều thu hiu hắt
Chạnh niềm đau én Bắc nhạn Nam
Bầu Trời mây trắng ngã lam
Lòng se thắt lạnh đành cam nghiệp trần ...
Nhuận Tâm
BVN
Mùa Thu 2013

Chiếc lá xanh phong trần dầu dãi
Theo thời gian cũng phải đổi thay
Lá vàng khi gió lung lay
Rụng rơi xuống đất hoặc bay trong đời
Rừng không tuổi một thời cằn cỗi
Nên già thêm trong mỗi năm dài
Núi cao qua những đêm ngày
Ngàn xưa vẫn gọi núi nầy còn non
Dòng nước chảy đá mòn ai biết ?
Một kiếp người ưu khuyết lắm khi
Dấu chân trên cát bước đi
Theo cơn lốc xoáy có gì luyến lưu ?
Nhìn thấy cảnh chiều thu hiu hắt
Chạnh niềm đau én Bắc nhạn Nam
Bầu Trời mây trắng ngã lam
Lòng se thắt lạnh đành cam nghiệp trần ...
Nhuận Tâm
BVN
Mùa Thu 2013