- Tham gia
- 17/8/14
- Bài viết
- 118
- Điểm tương tác
- 22
- Điểm
- 28
Giới là tự tánh chẳng nhiễm ô,
Chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng sạch dơ,
Xưa nay vẫn thế… không thay đổi,
Chớ có cuồng si mộng với mơ!
Giới cùng vũ trụ chẳng phân ly,
Rỗng lặng vô biên: Chẳng đến đi…
Như gương đối cảnh… ảnh hàm tàng,
Nhưng lòng gương soi luôn rỗng sáng.
Vô thường sinh diệt… huyễn tướng kia,
Nó chẳng là chi, chớ mơ hồ!
Chẳng phải là chi… đừng theo nó,
Nó sẽ không còn quấy nhiễu ta!
Giới là giới hạn: Chẳng thấy ta,
Tam nghiệp buông lung khó đến nhà!
Nhà ta… Tịnh độ quê hương đó,
Giới là giới hạn: Chẳng ba hoa!
Vi trần 03/11/2013
Chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng sạch dơ,
Xưa nay vẫn thế… không thay đổi,
Chớ có cuồng si mộng với mơ!
Giới cùng vũ trụ chẳng phân ly,
Rỗng lặng vô biên: Chẳng đến đi…
Như gương đối cảnh… ảnh hàm tàng,
Nhưng lòng gương soi luôn rỗng sáng.
Vô thường sinh diệt… huyễn tướng kia,
Nó chẳng là chi, chớ mơ hồ!
Chẳng phải là chi… đừng theo nó,
Nó sẽ không còn quấy nhiễu ta!
Giới là giới hạn: Chẳng thấy ta,
Tam nghiệp buông lung khó đến nhà!
Nhà ta… Tịnh độ quê hương đó,
Giới là giới hạn: Chẳng ba hoa!
Vi trần 03/11/2013