TÌNH THU
Rừng phong ngập lá vàng rơi
Ta nghe nổi nhớ đầy vơi giọt buồn
Bao phen xa cội quên nguồn
Xót thân viễn xứ lệ tuôn ngập ngừng
Mây bay có biết nơi dừng ?
Gió thu chuyển hướng lạnh từng bước chân
Tháng năm xa biệt người thân
Đến đi mấy lượt mất dần tình thương
Gởi về bằng hữu bốn phương
Chút lòng tri kỹ đượm hương hoa từ
Thời gian vắng bặt tin thư
Gợi niềm đau tủi thân như lạc loài ...
Bạch Vân Nhi

Rừng phong ngập lá vàng rơi
Ta nghe nổi nhớ đầy vơi giọt buồn
Bao phen xa cội quên nguồn
Xót thân viễn xứ lệ tuôn ngập ngừng
Mây bay có biết nơi dừng ?
Gió thu chuyển hướng lạnh từng bước chân
Tháng năm xa biệt người thân
Đến đi mấy lượt mất dần tình thương
Gởi về bằng hữu bốn phương
Chút lòng tri kỹ đượm hương hoa từ
Thời gian vắng bặt tin thư
Gợi niềm đau tủi thân như lạc loài ...
Bạch Vân Nhi
