TỰ THÁN
Người ta kiến thức cao vời vợi
Tôi kẻ phàm phu giữa trần đời
Bận lòng chi nửa mòn tâm não
Khách tục làm sao dự cuộc chơi
Một túi văn thơ tùy đọc giả
Lựa là kén chọn phải tài ba
Dạy người tu học không phương tiện
Có lẻ chướng duyên người bõ ta
Bao phục trên vai giờ quẳng gánh
Tay nãi trống trơn du ngoạn cảnh
Ngàn năm sông núi mãi núi sông
Quên rồi quá khứ chuổi ngày xanh
Cung hằng bóng nguyệt còn ánh sáng
Gát mộng đêm xuân chung trà cạn
Dư hương vị đắng như hoà quyện
Thấm tận buồng tim lúc canh tàn ...
BẠCH VÂN NHI
Người ta kiến thức cao vời vợi
Tôi kẻ phàm phu giữa trần đời
Bận lòng chi nửa mòn tâm não
Khách tục làm sao dự cuộc chơi
Một túi văn thơ tùy đọc giả
Lựa là kén chọn phải tài ba
Dạy người tu học không phương tiện
Có lẻ chướng duyên người bõ ta
Bao phục trên vai giờ quẳng gánh
Tay nãi trống trơn du ngoạn cảnh
Ngàn năm sông núi mãi núi sông
Quên rồi quá khứ chuổi ngày xanh
Cung hằng bóng nguyệt còn ánh sáng
Gát mộng đêm xuân chung trà cạn
Dư hương vị đắng như hoà quyện
Thấm tận buồng tim lúc canh tàn ...
BẠCH VÂN NHI

4