- Tham gia
- 6/8/10
- Bài viết
- 1,020
- Điểm tương tác
- 193
- Điểm
- 63
[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=47&pictureid=3377"]
Vì Sao Con Khóc ?
Là nam tử vì sao con khóc ?
Giữa trần gian gió lốc bụi bay
Con đường hiếu đạo còn dài !
Ráng lo đền đáp công dày Mẹ Cha
Vì Sao Con Khóc ?
Là nam tử vì sao con khóc ?
Giữa trần gian gió lốc bụi bay
Con đường hiếu đạo còn dài !
Ráng lo đền đáp công dày Mẹ Cha
Đời vô thường phải qua sinh tử
Nẻo luân hồi lành dữ khéo tu
Mấy ai trong cảnh an du ?
Niềm đau nổi khổ chuyển lưu tùy thời
Nẻo luân hồi lành dữ khéo tu
Mấy ai trong cảnh an du ?
Niềm đau nổi khổ chuyển lưu tùy thời
Đất cũng lạnh khi Trời giông bão
Lá phải rơi cây tạo mầm xanh
Theo vòng định luật vận hành
Nhân duyên thuận nghịch khởi sanh mất còn ...
Lá phải rơi cây tạo mầm xanh
Theo vòng định luật vận hành
Nhân duyên thuận nghịch khởi sanh mất còn ...
Mùa Đông 2010
[/NEN]