VU-LAN-THI
Con trân trọng cài hoa lên áo
Ðóa Hồng tươi như máu về tim
Bụi mờ những vết chân chim
Lòng người viển xứ lắng chìm trong đêm
Giòng sửa ngọt ru êm giấc ngủ
Thuở nằm nôi nay đủ hai mươi
Lớn khôn con vượt biển đời
Nhớ thương điệu lý ầu ơi ví dầu
Ai cũng có tình sâu nghĩa nặng
Công sanh-thành con chẳng dám quên
Hiếu-ân hằng nguyện đáp-đền
Dù trong muôn một cũng nên cuộc-đời
Mẹ như ánh mặt Trời sắp lặn
Ngọn đèn tàn dầu cặn dần khô
Mẫu-từ ai khéo điểm tô ?
Cho con hổ thẹn Mẹ cô-đơn chờ
Mùa nước nổi sương mờ cây cỏ
Lá vàng rơi Mẹ nhớ mong con
Vì con đạo hiếu không tròn
Làm đau lòng Mẹ héo-hon tuổi già
Ðông đã mản Xuân qua mấy lượt
Rồi Hè sang dỏi bước con về
Nhìn quanh nhà vắng tư bề
Thoảng nghe tiếng sáo chiều quê thêm buồn
Mẹ đâu biết con luôn tin-tưởng
Mùa Vu-Lan hồi-hướng nguyện cầu
Khấn xin Mẹ được sống lâu
Con còn cơ-hội sáng hầu tối thăm ...
BẠCH VÂN NHI
Con trân trọng cài hoa lên áo
Ðóa Hồng tươi như máu về tim
Bụi mờ những vết chân chim
Lòng người viển xứ lắng chìm trong đêm
Giòng sửa ngọt ru êm giấc ngủ
Thuở nằm nôi nay đủ hai mươi
Lớn khôn con vượt biển đời
Nhớ thương điệu lý ầu ơi ví dầu
Ai cũng có tình sâu nghĩa nặng
Công sanh-thành con chẳng dám quên
Hiếu-ân hằng nguyện đáp-đền
Dù trong muôn một cũng nên cuộc-đời
Mẹ như ánh mặt Trời sắp lặn
Ngọn đèn tàn dầu cặn dần khô
Mẫu-từ ai khéo điểm tô ?
Cho con hổ thẹn Mẹ cô-đơn chờ
Mùa nước nổi sương mờ cây cỏ
Lá vàng rơi Mẹ nhớ mong con
Vì con đạo hiếu không tròn
Làm đau lòng Mẹ héo-hon tuổi già
Ðông đã mản Xuân qua mấy lượt
Rồi Hè sang dỏi bước con về
Nhìn quanh nhà vắng tư bề
Thoảng nghe tiếng sáo chiều quê thêm buồn
Mẹ đâu biết con luôn tin-tưởng
Mùa Vu-Lan hồi-hướng nguyện cầu
Khấn xin Mẹ được sống lâu
Con còn cơ-hội sáng hầu tối thăm ...
BẠCH VÂN NHI