Dạ Nguyệt
Đêm thanh vắng nguyệt tàn lặng lẻ
Sóng biển đùa như vẻ tranh thơ
Người đem tâm sự vào mơ
Một ngày lại đến rồi chờ đi qua
Đời có những mưa sa gió bấc
Ôm suy tư tỉnh giấc mộng vàng
Nghiệp duyên dù trót đa mang
Trớ trêu con tạo với ngàn rủi may
Công danh đó trắng tay phút chốc
Chữ hèn sang cười khóc xoay vần
Mấy ai định được số phần ?
Tùy theo phước họa bao lần đổi thay
Ta cứ ngở tương lai trước mặt
Rong ruỗi theo nắm bắt hảo huyền
Chơi vơi bến đổ xa thuyền
Quay đầu nhìn lại nảo phiền oằn vai ...
Nhuận Tâm
21/01/2013
Đêm thanh vắng nguyệt tàn lặng lẻ
Sóng biển đùa như vẻ tranh thơ
Người đem tâm sự vào mơ
Một ngày lại đến rồi chờ đi qua
Đời có những mưa sa gió bấc
Ôm suy tư tỉnh giấc mộng vàng
Nghiệp duyên dù trót đa mang
Trớ trêu con tạo với ngàn rủi may
Công danh đó trắng tay phút chốc
Chữ hèn sang cười khóc xoay vần
Mấy ai định được số phần ?
Tùy theo phước họa bao lần đổi thay
Ta cứ ngở tương lai trước mặt
Rong ruỗi theo nắm bắt hảo huyền
Chơi vơi bến đổ xa thuyền
Quay đầu nhìn lại nảo phiền oằn vai ...
Nhuận Tâm
21/01/2013