- Tham gia
- 2/12/06
- Bài viết
- 5,891
- Điểm tương tác
- 1,535
- Điểm
- 113
NHẬP THIỀN
Ta đến một phương đảo địa hình
Lệch đường dương hệ vượt siêu thanh
Hành tinh xáo động về muôn nẽo
Đây phải Hồng-dương một lộ-trình
Có một cõi nào đâu ở đâu
Bóng ta rọi sáng ánh hoàng châu
Gương thiềm chênh-chếch soi như ý
Cho thấy nghìn phương thắm một màu . . .
Thần Tiên lạc định trong Thiên tưởng
Thuyền lan nhịp mái giữa không hà
Vô tận bến bờ ta dạo bước
Xem người đua lượm báu ngân sa
Ta đến và về cũng thế thôi
Ý thiền thi tứ khó nên lời
Hởi ơi ! ai biết trong thiền định
Một phút sáu đường khắp dạo chơi .
_B_