NHƯ THƯỜNG NHƯ KHÔNG
Nắng hoàng hôn nhạt nhòa trên lá
Gió nhẹ đưa thương quá chiều vàng
Thân cây khô héo đa mang
Tháng năm vương vấn hoa tàn rụng rơi
Mong mưa xuống cho đời hi vọng
Cho mầm xanh ươm mộng tươi màu
Ngày mai chưa biết ra sao ?
Chỉ nhình hiện tại với bao vui buồn
Nước vẩn chảy theo nguồn ra bể
Ngược dòng đời biến thể vô-ưu
Thân già rồi củng tàn hư
Thời gian cứ mãi bám từ bước chân
Ðừng lo sợ khi gần xế bóng
Thân nhẹ nhàng cuộc sống bình-an
Như thhường để được thọ khang
Như không mà hưởng tuổi vàng Trời cho
Mặc thế sự so đo từng bửa
Lòng thản nhiên mở cửa Tâm từ
Tìm trong giây phút buông thư
Trí không phiền nảo thường như thanh-nhàn...
Kính tặng Quý ÐH trong DÐPP
VÂN-NHI 13-06-2009
Nắng hoàng hôn nhạt nhòa trên lá
Gió nhẹ đưa thương quá chiều vàng
Thân cây khô héo đa mang
Tháng năm vương vấn hoa tàn rụng rơi
Mong mưa xuống cho đời hi vọng
Cho mầm xanh ươm mộng tươi màu
Ngày mai chưa biết ra sao ?
Chỉ nhình hiện tại với bao vui buồn
Nước vẩn chảy theo nguồn ra bể
Ngược dòng đời biến thể vô-ưu
Thân già rồi củng tàn hư
Thời gian cứ mãi bám từ bước chân
Ðừng lo sợ khi gần xế bóng
Thân nhẹ nhàng cuộc sống bình-an
Như thhường để được thọ khang
Như không mà hưởng tuổi vàng Trời cho
Mặc thế sự so đo từng bửa
Lòng thản nhiên mở cửa Tâm từ
Tìm trong giây phút buông thư
Trí không phiền nảo thường như thanh-nhàn...
Kính tặng Quý ÐH trong DÐPP
VÂN-NHI 13-06-2009