[align=center]
BƯỚC CHÂN THÁNH THIỆN
Những đôi chân không bao giờ nghỉ
Cứ miệt mài một chí hướng thôi
Ði tìm lý tưởng cho đời
Nuôi mầm hi vọng để người an tâm
Có đôi chân âm thầm xây dựng
Nền văn minh thích ứng hiện tiền
Bàn chân gìn giử mối giềng
Không cho tập quán Tổ Tiên thất truyền
Bàn chân dẩm trên miền sỏi đá
Tạo phù sa khắp cả đồng hoang
Trải nhiều cơ cực gian nan
Cho bao thế hệ giàu sang sau nầy
Người xưa nói không Thầy học bạn
Muốn làm nên đừng quản ngại lòng
Thất bại rồi mới thành công
Chịu thương chịu khó mới mong thắng thời
Ðôi chân Ðạo sáng ngời chánh định
Ðôi chân Ðời suy thịnh chưa thông ?
Ðôi chân Ðời Ðạo phải đồng !
Ðá mềm chân cứng Trời không phụ người
Thảm cỏ non mọc mời chân bước
Từng nhịp chân sau trước nhẹ nhàng
Khác chi gấm lục tơ vàng
Ngộ khai chân lý kho tàng Thánh Kinh....
Kính tặng Quý Ðạo Hữu trong DÐPP
VÂN-NHI = 02/06/2009 =

[/align]
BƯỚC CHÂN THÁNH THIỆN
Những đôi chân không bao giờ nghỉ
Cứ miệt mài một chí hướng thôi
Ði tìm lý tưởng cho đời
Nuôi mầm hi vọng để người an tâm
Có đôi chân âm thầm xây dựng
Nền văn minh thích ứng hiện tiền
Bàn chân gìn giử mối giềng
Không cho tập quán Tổ Tiên thất truyền
Bàn chân dẩm trên miền sỏi đá
Tạo phù sa khắp cả đồng hoang
Trải nhiều cơ cực gian nan
Cho bao thế hệ giàu sang sau nầy
Người xưa nói không Thầy học bạn
Muốn làm nên đừng quản ngại lòng
Thất bại rồi mới thành công
Chịu thương chịu khó mới mong thắng thời
Ðôi chân Ðạo sáng ngời chánh định
Ðôi chân Ðời suy thịnh chưa thông ?
Ðôi chân Ðời Ðạo phải đồng !
Ðá mềm chân cứng Trời không phụ người
Thảm cỏ non mọc mời chân bước
Từng nhịp chân sau trước nhẹ nhàng
Khác chi gấm lục tơ vàng
Ngộ khai chân lý kho tàng Thánh Kinh....
Kính tặng Quý Ðạo Hữu trong DÐPP
VÂN-NHI = 02/06/2009 =

[/align]