Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu xin gửi tới các bạn một bài thơ do Shop sưu tầm có nhan đề:
ĐỪNG TAN TRO BỤI TÂM HỒN
Trăng sao kia nhấp nháy giữa lưng trời
Đom đóm nhỏ lập lòe soi đêm tối
Ai đánh động, khua thành đồng vách núi
Tiếng vô cùng lộng gió thét uy linh
Biển Đông trêu sóng Cá Kình
Trường Sơn cợt núi hỏi mình là ai
Gập ghềnh biển rộng sông dài
Ôm bong bóng nước phơi đài sắt son
Sỏi đá kia xây xát dẫu hao mòn
Đường trường xa vạn lý tri mã lực
Đèo heo hút chông chênh ngàn đáy vực
Núi liền đồi khiếp đảm vạn sơn khê
Đã non, thì phải nặng thề
Đã nước, thì phải sắt thề cùng non
Nếu không, nào ngại mất còn
Cơ đồ lịch sử ra hồn gì đâu
Tang thương mới thấm biểu dâu
Bọt bèo mới thấm bờ lau đá vàng
Đường nhựa nắng cháy chói chan
Mới thương đường đất cái quan thuở nào
Dù đi Bắc Đẩu, Nam Tào
Nhớ thương thôn dã trăng sao quê mình
Ngàn năm, trúc vẫn xinh xinh
Ngàn đời, tre vẫn thắm tình hương quê
Lối xưa còn đó, ai về
Đường xưa còn đó, lỗi thề chi nhau
"Ra đi nhớ trước nhớ sau
Nhớ nhà mấy cột nhớ cau ấy buồng"
Ra đi nhớ nước nhớ nguồn
Nhớ cây nhớ cội nhớ vuông chưa tròn
Lửa tàn còn chút sắt son
Đừng tan tro bụi tâm hồn Việt Nam.
Tháng 11 – 2009
***
Mặc Giang
Kính chúc bạn có một ngày thật nhiều an lạc!
Xem thêm tại: shophoavouu.com
ĐỪNG TAN TRO BỤI TÂM HỒN
Trăng sao kia nhấp nháy giữa lưng trời
Đom đóm nhỏ lập lòe soi đêm tối
Ai đánh động, khua thành đồng vách núi
Tiếng vô cùng lộng gió thét uy linh
Biển Đông trêu sóng Cá Kình
Trường Sơn cợt núi hỏi mình là ai
Gập ghềnh biển rộng sông dài
Ôm bong bóng nước phơi đài sắt son
Sỏi đá kia xây xát dẫu hao mòn
Đường trường xa vạn lý tri mã lực
Đèo heo hút chông chênh ngàn đáy vực
Núi liền đồi khiếp đảm vạn sơn khê
Đã non, thì phải nặng thề
Đã nước, thì phải sắt thề cùng non
Nếu không, nào ngại mất còn
Cơ đồ lịch sử ra hồn gì đâu
Tang thương mới thấm biểu dâu
Bọt bèo mới thấm bờ lau đá vàng
Đường nhựa nắng cháy chói chan
Mới thương đường đất cái quan thuở nào
Dù đi Bắc Đẩu, Nam Tào
Nhớ thương thôn dã trăng sao quê mình
Ngàn năm, trúc vẫn xinh xinh
Ngàn đời, tre vẫn thắm tình hương quê
Lối xưa còn đó, ai về
Đường xưa còn đó, lỗi thề chi nhau
"Ra đi nhớ trước nhớ sau
Nhớ nhà mấy cột nhớ cau ấy buồng"
Ra đi nhớ nước nhớ nguồn
Nhớ cây nhớ cội nhớ vuông chưa tròn
Lửa tàn còn chút sắt son
Đừng tan tro bụi tâm hồn Việt Nam.
Tháng 11 – 2009
***
Mặc Giang
Kính chúc bạn có một ngày thật nhiều an lạc!
Xem thêm tại: shophoavouu.com