KHỔ KHỔ
Có thân phải khổ xưa nay
Cộng thêm cái bệnh thành hai thật buồn
Khổ khổ không thể nào buông
Cái tôi cũng phải mắt tuôn giọt sầu
Tuổi già như sóng bạc đầu
Mênh mông biển lớn biết đâu là bờ ?
Năm dài tháng vắn cứ chờ
Vô thường chợt đến là giờ ra đi
Lợi danh nào có ích chi ?
Trắng tay không giữ những gì tạo nên
Dù cho có tuổi với tên
Mấy ai còn nhớ hay quên vội vàng
Tâm khổ dạ luống thở than
Sống là còn nghiệp đa mang suốt đời
Tội tình khổ khổ chưa vơi
Trả sao hết nợ khổ rời xa ta ...
BẠCH VÂN NHI
Có thân phải khổ xưa nay
Cộng thêm cái bệnh thành hai thật buồn
Khổ khổ không thể nào buông
Cái tôi cũng phải mắt tuôn giọt sầu
Tuổi già như sóng bạc đầu
Mênh mông biển lớn biết đâu là bờ ?
Năm dài tháng vắn cứ chờ
Vô thường chợt đến là giờ ra đi
Lợi danh nào có ích chi ?
Trắng tay không giữ những gì tạo nên
Dù cho có tuổi với tên
Mấy ai còn nhớ hay quên vội vàng
Tâm khổ dạ luống thở than
Sống là còn nghiệp đa mang suốt đời
Tội tình khổ khổ chưa vơi
Trả sao hết nợ khổ rời xa ta ...
BẠCH VÂN NHI

6