QUÁN THÂN
Gió ơi đừng thổi mây bay
Ban mai còn chút ánh hồng vào đông
Biết rằng một cõi hư không
Dừng tâm sinh diệt theo dòng đời tu
Cuộc đời như áng sương mù
Khi tan lúc tụ cho dù nắng soi
Sống đừng chấp chặt cái tôi
Dung hòa mọi cảnh vun bồi tình thương
Kiếp tằm vì bởi tơ vương
Người luôn vọng tưởng lòng thường lo âu
Vô minh vạn nẻo về đâu ?
Nương nhờ chánh pháp tròn câu hạnh lành
Thân an tâm sáng tinh anh
Theo từng hơi thở thiền hành thảnh thơi
Một mai xa bõ cuộc chơi
Biển lòng sâu lắng trùng khơi yên bình...
BẠCH VÂN NHI
Gió ơi đừng thổi mây bay
Ban mai còn chút ánh hồng vào đông
Biết rằng một cõi hư không
Dừng tâm sinh diệt theo dòng đời tu
Cuộc đời như áng sương mù
Khi tan lúc tụ cho dù nắng soi
Sống đừng chấp chặt cái tôi
Dung hòa mọi cảnh vun bồi tình thương
Kiếp tằm vì bởi tơ vương
Người luôn vọng tưởng lòng thường lo âu
Vô minh vạn nẻo về đâu ?
Nương nhờ chánh pháp tròn câu hạnh lành
Thân an tâm sáng tinh anh
Theo từng hơi thở thiền hành thảnh thơi
Một mai xa bõ cuộc chơi
Biển lòng sâu lắng trùng khơi yên bình...
BẠCH VÂN NHI

