Tâm Có AN ?
Nẻo đời có những khúc quanh
Sao ta bước vội Tâm sanh lụy phiền
Phải chăng thiên hạ trùng nhiên ?
Thế gian dâu bể mưa nghiêng gió lùa
Hạ vàng chưa kịp giao mùa
Hoa không bén nụ trăng đùa sông thương
Gởi người một mãnh tơ vương
Hôn trầm giây phút lạc đường mê tân
Tâm an mà dạ bân khuân
Trắng đêm mới biết một lần suy tư
Hỏi lòng qua những canh dư !
Vì sao nước mắt mặn từ trong tim ?
BVN
19-04-2012

Nẻo đời có những khúc quanh
Sao ta bước vội Tâm sanh lụy phiền
Phải chăng thiên hạ trùng nhiên ?
Thế gian dâu bể mưa nghiêng gió lùa
Hạ vàng chưa kịp giao mùa
Hoa không bén nụ trăng đùa sông thương
Gởi người một mãnh tơ vương
Hôn trầm giây phút lạc đường mê tân
Tâm an mà dạ bân khuân
Trắng đêm mới biết một lần suy tư
Hỏi lòng qua những canh dư !
Vì sao nước mắt mặn từ trong tim ?
BVN
19-04-2012
