Bài thơ chúc mừng Mod mới Tịch Nhiên...

Thiên Không

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
783
Điểm tương tác
211
Điểm
43
Hoa Nhiên đã nở trong đời
Hoan ca chúc tụng đã đời rồi đây
Hoa thơm khéo nở an lành
Cho cùng thiên hạ, hưởng đều đức nhân.

Việc trong, lớn nhỏ đàng hoàng
Tâm tư đang Tịch an Nhiên đi-về
Kính trên, hoà dưới ân cần
Cái tôi bé lại, đất trời thênh thang.

Làn mây nhẹ nhõm miên man
Thiền môn thanh tịnh, ta vào Không tâm
An vui nhẹ nhõm cõi lòng
Nhường người tuổi nhỏ, đường đi đã rành.

Là gương, là ánh đèn soi
Cho người nhìn ngắm, cho đời ngưỡng trông
Cầu mong trên, dưới một lòng
Việc đời giảm lại, đạo thời Tịch Nhiên.


tumblr_static_4lq2uf5u1ds0wg0kow4wowwgw.png
 

Tịch Nhiên

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
901
Điểm tương tác
314
Điểm
63
Ô thơ hay quá!

Cảm ơn lão huynh!

Tịch Nhiên tri kiến thô thiển, Lão huynh chớ chê cười..
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,411
Điểm tương tác
1,113
Điểm
113
kính thày VQ cùng các bạn chén trà [smile]

một nhà trên dưới thuận hòa

mưa khuya rừng lạnh còn ta: sum vầy

phong sương mẹ cấy cha cầy

nay bưng bát gạo .. nghĩa đầy mẹ cha

công thầy nghĩa phật bao la

vun bồi giáo pháp vượt qua khổ đời

xưa nay biết chỉ một lời

quy tông diệu tổ .. muôn người .. an nhiên

KLL
 

Thiên Không

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
783
Điểm tương tác
211
Điểm
43
Thơ lòng kính diện an Nhiên
Xem người như Phật hiện tiền, tu tâm
Có gì mà phải băn khoăn
Dở, hay cũng Pháp hiện ngay cho mình
Càn khôn xoay chuyển xưa nay, vô thường
Tịch tĩnh - trạng thái vô vi, một ngày!


====================

--
Ô thơ hay quá!
Cảm ơn lão huynh!
Tịch Nhiên tri kiến thô thiển, Lão huynh chớ chê cười..

--
kính thày VQ cùng các bạn chén trà [smile]

một nhà trên dưới thuận hòa
mưa khuya rừng lạnh còn ta: sum vầy
phong sương mẹ cấy cha cầy
nay bưng bát gạo .. nghĩa đầy mẹ cha
công thầy nghĩa phật bao la
vun bồi giáo pháp vượt qua khổ đời
xưa nay biết chỉ một lời
quy tông diệu tổ .. muôn người .. an nhiên
KLL
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên