TRĂNG :Có Và Không
Đêm trăng rằm sáng soi
Trăng tròn rồi lại khuyết
Trăng già rồi trăng biến
Đến hẹn có trăng non
Rằm sang trăng vẫn tròn
Trăng khi có khi không ?
Trăng luôn luôn là có
Thấy - ẩn hiện có , không !
(Suongphale )
UỐNG TRĂNG
Bóng hồng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đưa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga
(Thơ Hàn Mặc Tử )
TRĂNG VÀNG TRĂNG NGỌC
Trăng ! trăng ! trăng !là trăng ! trăng ! trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên ước hẹn hò
Bao giờ đậu trạng vinh qui đã
Anh lại đây tôi thối chữ thơ
Không ! không ! tôi chẳng bán hòn trăng
Tôi giả đò chơi anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt , là anh dại quá
Trăng vàng , trăng ngọc bán sao đang
Trăng !trăng ! trăng !là trăng ! trăng ! trăng!
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là trăng của rạng ngời...
(Thơ Hàn Mặc Tử)