[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=38&pictureid=3610"]
NIỀM ĐAU MÙA VU LAN
Mùa Vu lan năm nay buồn lắm
Cánh hoa hồng đỏ thắm còn đâu ?
Ngực cài hoa trắng ưu sầu
Vành khăn tang quấn trên đầu khóc Cha
Con mất Mẹ lòng đà lạnh vắng
Cha đi rồi sâu lắng niềm đau
Vô thường không trước thì sau
Thời gian nào giữ canh thâu cho người
Giờ muốn viết vạn lời thương tiếc
Thi văn nào ái biệt từ ly ?
Dù rằng sanh ký tử quy
Làm sao ngăn được ai bi đoạn trường ?
Tâm hiếu đạo con thường khấn nguyện
Đấng Nhu Lai hóa chuyển nhiệm mầu
Bên bờ giác ngộ hồi đầu
A Di Đà Phật niệm câu cuối đời
Trong phút giây Cha rời hiện cảnh
Con phương xa canh cánh lo toan
Nửa vòng trái đất ngút ngàn
Khi con về đến áo quan liệm rồi !!!
Dòng dư lệ cũng thôi tuôn chảy
Con cúi đầu nếm trãi đắng cay
Số phần nên chẳng đổi thay
Không gặp Cha Mẹ vào ngày lâm chung ....
Bạch Vân Nhi (Nhuận Tâm)
26/08/2012
Một ngày buồn vô hạn
[/NEN]
NIỀM ĐAU MÙA VU LAN
Mùa Vu lan năm nay buồn lắm
Cánh hoa hồng đỏ thắm còn đâu ?
Ngực cài hoa trắng ưu sầu
Vành khăn tang quấn trên đầu khóc Cha
Con mất Mẹ lòng đà lạnh vắng
Cha đi rồi sâu lắng niềm đau
Vô thường không trước thì sau
Thời gian nào giữ canh thâu cho người
Giờ muốn viết vạn lời thương tiếc
Thi văn nào ái biệt từ ly ?
Dù rằng sanh ký tử quy
Làm sao ngăn được ai bi đoạn trường ?
Tâm hiếu đạo con thường khấn nguyện
Đấng Nhu Lai hóa chuyển nhiệm mầu
Bên bờ giác ngộ hồi đầu
A Di Đà Phật niệm câu cuối đời
Trong phút giây Cha rời hiện cảnh
Con phương xa canh cánh lo toan
Nửa vòng trái đất ngút ngàn
Khi con về đến áo quan liệm rồi !!!
Dòng dư lệ cũng thôi tuôn chảy
Con cúi đầu nếm trãi đắng cay
Số phần nên chẳng đổi thay
Không gặp Cha Mẹ vào ngày lâm chung ....
Bạch Vân Nhi (Nhuận Tâm)
26/08/2012
Một ngày buồn vô hạn
[/NEN]