- Tham gia
- 17/8/14
- Bài viết
- 118
- Điểm tương tác
- 22
- Điểm
- 28
Thân ta chẳng phải ta,
Vì nó chẳng thường còn.
Ý ta chẳng phải ta,
Vì nó luôn biến động.
Ta không là gì cả…
Chớ khởi niệm mơ hồ!
Nếu sống được như thế…
Không còn giác với mê!
Nếu thể hiện không ta…
Sẽ không thấy có ta!
Dù sống giữa cõi đời,
Niết bàn luôn tồn tại!
Không ta… là ta đó…
Cảnh giác chớ mơ hồ!
Vô ngã chính là ngã…
Chớ tìm kiếm đâu xa!
Vi trần 02/11/2013
Vì nó chẳng thường còn.
Ý ta chẳng phải ta,
Vì nó luôn biến động.
Ta không là gì cả…
Chớ khởi niệm mơ hồ!
Nếu sống được như thế…
Không còn giác với mê!
Nếu thể hiện không ta…
Sẽ không thấy có ta!
Dù sống giữa cõi đời,
Niết bàn luôn tồn tại!
Không ta… là ta đó…
Cảnh giác chớ mơ hồ!
Vô ngã chính là ngã…
Chớ tìm kiếm đâu xa!
Vi trần 02/11/2013